(HBĐT) - Ngày 14/6, thiếu tá Lỗ Văn Tiến- Phó phòng Cảnh sát truy nã tội phạm – Công an cho biết: phải mất rất nhiều công sức, lặn lội nhiều địa bàn khác nhau, các trinh sát mới có manh mối về đối tượng phạm tội. Hễ có thông tin về đối tượng là trinh sát lại có mặt xác minh, song cũng như nhiều lần khác, đối tượng lại “cao chạy xa bay”.
Ngay từ khi còn nhỏ, tên Bùi Văn Gắng, sinh năm 1990 trú tại xóm Gò Bu, Đú Sáng (Kim Bôi) nổi lên là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Ngày 5/11/2010, lợi dụng sơ hở của người hàng xóm, Bùi Văn Gắng đã bí mật đột nhập, lấy trộm chiếc xe Dream. Sau đó, hắn đem bán lấy tiền tiêu xài rồi lang bạt ở nhiều địa phương khác nhau.
Ngay sau khi tiếp nhận quyết định truy nã tên Bùi Văn Gắng, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm chỉ đạo tổ công tác lập kế hoạch truy bắt đối tượng. Khó khăn, trở lại lớn nhất là đối tượng không có ảnh nhận dạng, không có giấy tờ cá nhân nào. Thông tin duy nhất các trinh sát thu được là đối tượng cao khoảng 1m7, da ngăm đen, không biết chữ. Tiến hành rà soát, xác minh về đối tượng, tháng 1/2011, các trinh sát nắm được thông tin đối tượng hiện đang ở huyện Thạch Thất (Hà Nội). Tuy nhiên, khi đến nơi, đối tượng đã “cao chạy xa bay”.
Kiên trì xác minh, lần theo manh mối về đối tượng, từ tháng 2- 5, các trinh sát nắm được thông tin, đối tượng hiện có mặt tại nhà người thân ở huyện Mộc Châu (Sơn La). Tuy nhiên, trong cả 5 lần các trinh sát có mặt tại các địa chỉ trên để xác minh đều không có kết quả. Đối tượng không ở cố định một nơi mà thường lẩn trốn ở nhiều địa bàn, trong khoảng thời gian ngắn nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, đến ngày 10/5, nắm được thông tin đối tượng có mặt tại nhà người anh họ ở bản Dọi, xã Tân Xuân, huyện Mộc Châu (Sơn La), cách trung tâm huyện 60 km, các trinh sát lập tức vượt hàng trăm km đến khu vực đối tượng ẩn náu. Đây là khu vực vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới với Lào. Nhà đối tượng lại nằm cheo leo trên đỉnh đồi, thuận lợi trong quan sát khu vực xung quanh. Bản thân đối tượng rất mưu mô, xảo quyệt, thường cảnh giác người lạ mặt. Do vậy, việc tiếp cận đối tượng rất khó khăn. Trong vai người thợ sửa chữa điện, các trinh sát đã tiếp cận khu vực nhà đối tượng. Sau đó, lực lượng công an xã Tân Xuân có mặt, yêu cầu đối tượng xuất trình giấy tạm trú. Do không biết chữ, đối tượng quanh co từ chối không viết. Biết được đặc điểm đó, các trinh sát lập tức khống chế và áp tải đối tượng về trụ sở UBND xã để giải quyết. Tại đây, sau một hồi quanh co chối tội, đối tượng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.