Ngụy trang để tránh sự truy lùng của D. “bờm” và đàn em, chị S. và người bạn Việt kiều Mỹ đã hẹn gặp chúng tôi tại một quán cà phê trên đường Khánh Hội (Q.4, TP.HCM) với vẻ sợ sệt.

 

Bắt cóc giữa đường

Trên mặt còn chưa hết vẻ kinh hoàng, chị P.T.N.S. (SN 1973, ngụ Q.4) trình bày với PV Thanh Niên Online: Vào khoảng 22 giờ ngày 11.8, chị cùng tài xế P.H.T (SN 1972, ngụ Q.4) và anh T.P (SN 1969, quốc tịch Mỹ) lên xe 7 chỗ ra sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất để đưa anh P. bay về Mỹ.

Khi đến góc đường Lý Tự Trọng - Pasteur (Q.1, TP.HCM), bất ngờ từ phía sau, hai người đàn ông, một người ngoài 30 tuổi, một người khoảng hơn 45 tuổi đi trên xe Dylan màu đỏ, biển số ...7979 đã chặn ngang đầu xe ôtô chở chị S.

Người đàn ông lớn tuổi hơn bước xuống, đạp liên tục vào cửa sau ôtô buộc tài xế phải mở cửa.

Cửa vừa mở ra, người đàn ông chui tọt vào băng ghế sau ngồi chen giữa chị S. và anh P. Người đàn ông ra lệnh cho tài xế chạy xe về hướng Q.Bình Thạnh, TP.HCM, theo sau là 5 người khác đi trên 3 xe gắn máy.


Cây roi điện ngụy trang thành đèn pin được D. "bờm" dùng để đả thương anh P.  - Ảnh: Trần Duy

Theo trình bày của chị S., trên đường đi, người đàn ông tên là D. “bờm” liên tục dùng roi điện (ngụy trang đèn pin) chích vào người anh P. khiến người này kêu la đau đớn. Chị S. lao vào can ngăn cũng bị lãnh nhiều vết chích trên cánh tay.

Đến một bãi đất trống trên đường Tầm Vu (dọc cầu Kênh, thuộc P.27, Q.Bình Thạnh), D. “bờm” lôi anh P. xuống đất cùng 6 người khác đánh đập dã man làm nạn nhân chảy máu đầm đìa. Anh P. sau đó đã được tài xế T. đưa vào Bệnh viện nhân dân Gia Định cấp cứu kịp thời.

Bỏ mặc nạn nhân nửa sống nửa chết nằm trên vũng máu, D. “bờm” cưỡng ép chị S. lên xe gắn máy đi qua khu vực cầu Đỏ (Q.Bình Thạnh) buộc chị S. phải khai ra mối quan hệ giữa chị với anh P., nếu không sẽ giết và vứt xác xuống sông.

Đến 4 giờ sáng ngày 12.8, D. “bờm” chở chị S. đến một khách sạn nằm trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Tại đây, D. “bờm” yêu cầu chị S. phải dàn xếp với anh P. không được tố cáo hành vi bạo lực của D.

Chạy trốn cuộc săn lùng

Ngày 18.8, anh P. đã có đơn tố cáo hành vi dã man của D. “bờm”, tên thật là V.T.D (SN 1966, nhà ở đường Bùi Đình Túy, Q.Bình Thạnh) gởi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM.

Tiếp xúc với PV Thanh Niên Online với khuôn mặt bầm tím, đỉnh đầu phải khâu đến 5 mũi, anh P. kể lại trận đòn hội đồng do D. “bờm” cầm đầu: “Họ đánh tôi tàn nhẫn dù tôi van xin không ngớt và người đầy vết thương”.

Anh P. cho biết thêm, trong lúc trân mình chịu trận đòn “hội đồng”, chiếc bóp đựng 2.000 USD của anh cũng không cánh mà bay.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên Online, cách đây 10 năm, D. “bờm” từng là cảnh sát hình sự của Công an Q.Bình Thạnh, sau đó ra khỏi ngành.

D. “bờm” quen biết chị S. khoảng năm 2005 trong một lần đến vũ trường W. (vũ trường này do chị S. đầu tư, nằm ở Q.3, TP.HCM) chơi.

Theo chị S., trong 6 năm sống chung với nhau như vợ chồng tại nhà của chị S. ở Q.4, D. “bờm” đã từng cho chị “nếm trải” những trận đòn nhừ tử xuất phát từ những cơn ghen tuông vô cớ.

Gần đây, khi biết D. “bờm” đã có vợ con, chị S. nhất quyết chia tay nhưng D. vẫn cố níu kéo và hăm dọa nếu chị S. “phủi áo” ra đi, con riêng và gia đình chị S. sẽ gặp “rắc rối”.

Đến tháng 7.2011, trước khi chị S. qua Singapore chữa bệnh (theo chị S. đó là kết quả từ những trận đòn do D. “bờm” để lại), giữa chị S. và D. “bờm” đã xảy ra một trận cãi vã kịch liệt tại quán cà phê G.B (Q.1) do chị S. làm chủ.

Chị S. cho biết, thời điểm từ Singapore về lại TP.HCM, chị đã nhiều lần trốn tránh sự truy tìm của D. “bờm” và đàn em.

Từ lúc xảy ra vụ việc chị bị bắt cóc trong đêm, hiện nay, khi ra đường, chị phải luôn ngụy trang, luồn lách vào những con hẻm nhỏ hoặc đi cùng người quen, người thân để tránh rơi vào tay của D. “bờm”.

 

                                             Theo ThanhNien

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục