Những ngày đầu tháng 9, cùng với nước lũ đang lên nhanh tại các huyện đầu nguồn biên giới, hoạt động buôn lậu mùa lũ (mùa nước nổi) tại An Giang cũng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

 

Tại khu vực biên giới xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc, An Giang), ngày cũng như đêm, từ khu vực chợ gò Tà Mâu (Campuchia) hàng trăm chiếc ghe, vỏ lãi vận chuyển hàng lậu vượt cánh đồng Vĩnh Ngươn, theo kênh Vĩnh Tế tuồn sâu vào nội địa Việt Nam.

Tính từ đầu tháng 8 đến nay, lực lượng Hải quan đã phát hiện, bắt giữ 6 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới và vi phạm hành chính lĩnh vực xuất nhập khẩu, với tổng trị giá hàng hóa trên 266 triệu đồng, nâng tổng số vụ vi phạm bị phát hiện, bắt giữ 8 tháng đầu năm 2011 gần 100 vụ, trị giá trên 1,8 tỷ đồng.

Thâm nhập "thủ phủ" buôn lậu vùng biên

Từ thị xã Châu Đốc, ngược lên cánh đồng Vĩnh Ngươn bằng đường bộ chừng 5km. Suốt dọc đường đi, trên con đường trải nhựa thuộc ấp Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc) từ xa đã nghe tiếng gầm rú của những chiếc xe gắn máy được "đôn dên, xoáy nòng" chạy bạt mạng, chất đầy hàng hóa từ hướng cánh đồng Vĩnh Ngươn về thị xã Châu Đốc, bất chấp tính mạng của người tham gia giao thông.

Trước khi đi thực tế, sang chợ buôn lậu vùng biên, mấy anh bạn đồng nghiệp ở An Giang đã dặn kĩ: "Sang bên đó, tuyệt đối không được ăn mặc đẹp, hạn chế sử dụng máy ảnh vì rất dễ gây sự chú ý. Người dân ở đó (chợ gò Tà Mâu) đều có thể là "chỉ điểm" của dân buôn lậu".

Nước đã ngập trắng xóa cánh đồng Vĩnh Ngươn, những chiếc xe gắn máy mà cánh xe ôm dùng để chở người sang biên giới trước kia đã trở nên lỗi thời. Thay vào đó, hàng chục chiếc bo bo, vỏ lãi hoạt động tấp nập tại các bến đò trên cánh đồng Vĩnh Ngươn. Cái nắng của vùng biên vào đầu tháng 9 trở nên cháy rát hơn bao giờ hết. Tôi liên hệ với H. (lái bo bo, chuyên chở các con buôn nhỏ lẻ và các con bạc sang bên kia biên giới) tay đai hàng lậu từ người bạn đồng nghiệp giới thiệu. Từ bên kia đầu máy, H. trả lời: "Anh là bạn của T hả, đợi em chút nha. Bữa nay khách đông dữ quá. Anh đứng chỗ nào? Để em nói vợ ra đón, chừng 10 phút em đưa sang. Anh gởi xe đi".

Cánh đồng Vĩnh Ngươn tấp nập những "bác thằng Bần" sang bên kia biên giới.

Quan sát dọc hai bên tuyến đường nhựa ấp Vĩnh Chánh, có đến vài chục điểm giữ xe máy, ôtô mang BKS của các tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, Cần Thơ và có cả TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai… Ước chừng có đến gần 500 chiếc xe máy, ôtô các loại. Theo lời vợ H., phần lớn những chủ chiếc xe này sang bên casino làm "bác thằng Bần" và một số con buôn nhỏ lẻ, đi "đánh" hàng ở chợ gò Tà Mâu.

"Giá đi bo bo để sang biên giới là 15.000 đ/người. Khi nào xong việc, anh gọi em qua rước về", H. nói. Chưa đầy 5 phút ngồi trên bo bo, chợ gò Tà Mâu càng hiện rõ. Đang định móc điện thoại gọi cho người bạn đồng nghiệp, H. giãy nảy: "Anh không được chụp hình nha. Mấy chú (?) la em chết đó". Hiểu ý, tôi đành cất gọn chiếc điện thoại vào sâu trong túi quần. Còn chừng 50 mét nữa là đến chợ gò Tà Mâu, phía trước có chòi canh của cảnh sát Campuchia nằm trơ trọi giữa cánh đồng nước. Lúc này, H. mới hỏi tôi: "Rẽ trái là chợ hàng lậu, còn rẽ phải là vào casino, anh muốn đi bên nào trước". Cho anh qua chợ trước đi, tôi đáp lại.

"Lột xác" hàng nội thành ngoại

Chợ gò Tà Mâu vào đầu giờ chiều khá vắng khách. Ngoài dân cửu vạn đang hối hả bốc hàng lên vỏ lãi chuẩn bị vượt cánh đồng Vĩnh Ngươn, xuôi dọc theo kênh Vĩnh Tế tuồn hàng lậu về Việt Nam là nhộn nhịp. Chợ gò Tà Mâu, được mệnh danh là "đệ nhất lậu thị", rốn buôn lậu ở bên kia biên giới An Giang. Chợ được chia làm hai khu vực, một bên là những dãy nhà sàn dài chứa và trưng bày hàng hóa đủ các chủng loại: thuốc lá, điện thoại, đồ điện tử, xe đạp, hàng mỹ phẩm... khá phong phú. Còn một bên là casino và trường đá gà. Các hoạt động đánh bạc, đá gà chủ yếu là người Việt Nam sang tham gia. Ước tính mỗi ngày có trên ngàn lượt người sang đây, thử vận "đỏ đen". 

Thuốc lá, rượu ngoại Cục Hải quan An Giang bắt giữ.

Qua khảo sát, tại đây có hơn 20 kho hàng lúc nào cũng đầy ngắc ngứ đồ điện máy, điện tử, điện lạnh, quần áo, mỹ phẩm, thuốc lá và đường cát Thái Lan (khi về Việt Nam sẽ được "đổi áo" thành hàng nội - PV). Các kho hàng lậu này chỉ cách thị xã Châu Đốc gần 5km và cách đường biên giới chỉ từ 50 - 100m. Những ngày này, đang vào mùa nước lũ lên cao, ước tính mỗi ngày có hàng trăm lượt người qua lại vận chuyển, mang vác hàng lậu bằng các phương tiện ghe, xuồng đi sâu vào nội địa Việt Nam, tập kết tại các kho hàng ở thị xã Châu Đốc. Sau đó, phân phối đi các tỉnh ĐBSCL và miền Đông Nam Bộ.

Hàng hóa tập trung vận chuyển "rôm rả" nhất vào khoảng từ 21h đêm đến tận 5h sáng hôm sau. Dân buôn lậu và đai hàng chủ yếu là người đia phương từ các khu vực: rạch Trắc Ri, ấp II xã Vĩnh Ngươn; khóm Vĩnh Phú, Vĩnh Chánh phường Châu Phú A; khu vực mương Thốt Lốt, mương Sáu Nhỏ (khóm Vĩnh Tây II, phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc - H. bật mí). Hàng lậu đang được buôn lậu phổ biến với số lượng lớn tại đây là thuốc lá, kế đến là điện thoại di động, rượu ngoại, quần áo cũ, mỹ phẩm… Còn các loại hàng kim khí điện máy, điện tử, phụ tùng ôtô, xe đạp đã qua sử dụng của Nhật, Thái, Trung Quốc… về chợ "tiêu thụ". Cũng theo lời H: "Hàng lậu về đây có hai chủng loại chính là hàng miễn thuế từ các nước nhập về Nam Vang, rồi tuồn về "chợ" và hàng... "nội luộc ngoại" từ  tuồn qua".

Một trong những "biến chiêu" đang thịnh hành tại đây là việc "lột xác" hàng nội để "lên đời" thành hàng ngoại. Kiểu "luộc hàng" này đã trở thành "mốt" của thế giới chợ trời đường biên. Một chiếc tivi Sony Nhật mới tinh bán tại chợ giá chỉ khoảng 1 triệu đồng, khách mua sẽ hài lòng vì tưởng mua được hàng xịn, giá rẻ. Tuy nhiên, thật sự chỉ có phần "vỏ" là xịn, còn "ruột" thì lại là hàng "câm điếc" giá khoảng trên 100.000 đồng, đầu nậu mua từ "chợ rác" điện tử nội địa từ các tỉnh, thành phố nhập về - H. tiết lộ.

 

                                                                             Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục