Di ảnh Thượng sỹ Lương Khánh Việt.

Di ảnh Thượng sỹ Lương Khánh Việt.

Bộ phận điều tra tai nạn của Phòng CSGT đã phối hợp với cơ quan điều tra Công an quận 1 nắm lại toàn bộ vụ tai nạn liên quan đến Thượng sỹ Việt. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt sẽ báo cáo toàn bộ vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP HCM đề xuất Bộ Công an công nhận liệt sĩ cho Thượng sỹ Việt.

Ngày 13/8, Đại tá Trần Kim Thẩm - Phó Tổng biên tập Báo CAND cùng đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình Thượng sỹ Lương Khánh Việt (SN 1989), chiến sĩ thuộc Đội CSGT Bến Thành 10 triệu đồng, đã hy sinh khi tham gia phòng chống đua xe đêm 12/9.

Đoàn cũng đến Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, hỗ trợ Thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh (chiến sĩ gặp nạn cùng Thượng sỹ Việt) trao tận tay 5 triệu đồng. Cũng trong ngày, nhiều đoàn thể đã đến viếng và chia buồn sâu sắc với gia đình Thượng sỹ Việt.

Trong căn nhà cấp 4 tuềnh toàng số 12A, ấp Chân Phúc Cẩm, phường Long Thạnh Mỹ, quận 9 không có gì gọi là đáng giá. Chiếc quan tài của Thượng sỹ Việt nằm gọn lỏn trong căn phòng khách chật chội. Di ảnh của Việt khói nhang quyện nghi ngút, nhiều đồng đội của Việt đã tụ về đây đốt cho anh nắm nhang cuối cùng trước khi Việt trở về lòng đất.

Lương Khánh Việt là con trai lớn trong nhà, cháu nội đích tôn của cả dòng họ. Cũng vì đau thương này mà trong một buổi sáng nhiều lần người nhà phải kêu bác sỹ đến cấp cứu bà Phạm Thị Thoan (50 tuổi, mẹ của Việt) ngất xỉu. Bình tĩnh nhất trong lúc này có lẽ chỉ còn ông Lương Văn Nghệ (chú thứ 4 của Việt).

Ông Nghệ cho biết, từ Hà Tĩnh khăn gói vào tá túc ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Do là bộ đội nên ba của Việt bị thương và tinh thần không được ổn định, lúc nhớ lúc không. Mẹ Việt sức khỏe cũng yếu. Ban đầu bố Việt làm công ở Vũng Tàu, còn mẹ Việt chỉ làm những việc loanh quanh nhà. Năm 1993, lúc này Việt mới được 3-4 tuổi, em gái Việt vừa sinh, cả gia đình bỏ Vũng Tàu vào TP Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai. Mua được căn nhà nhỏ ở phường Long Thạnh Mỹ, hằng ngày bố Việt làm bảo vệ ở Trường Trung cấp Cảnh sát, mẹ Việt thì bán vé số dạo, nhưng cả hai anh em Việt đều được đến trường đàng hoàng.

Những năm sau này, do vết thương tái phát, nhiều lần ông Thế phải vào bệnh viện tâm thần chữa trị, bà Thoan xin vào làm nhân viên vệ sinh tại một trường cấp III trong quận. Những lần từ bệnh viện về, do mất sức nên ông Thế được chuyển công tác trông nom vườn cây kiểng tại trung tâm lái xe trong quận. Cả hai ông bà lương bổng bấp bênh, đồng tiền thu vào chẳng là bao.

Tuy gia đình khó khăn nhưng Việt vẫn theo học đến cùng. Tốt nghiệp Trung cấp CSND, Việt được phân công về làm việc tại Đội CSGT - Bến Thành. Do đặc thù của công việc nên mỗi tháng Việt chỉ về nhà một vài ngày, còn bao nhiêu thời gian Việt gắn liền với đội, bám mặt đường xử lý vi phạm giao thông, truy đuổi, truy quét đua xe trái phép. Mỗi lần lĩnh lương, Việt trích lại một phần, còn bao nhiêu gửi về cho cha mẹ lo cho em gái ăn học. Trung tá Nguyễn Ngọc Loan - Đội trưởng Đội CSGT Bến Thành, cho biết, Việt là chiến sĩ trẻ, hiền lành, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đại tá Trần Kim Thẩm và đại diện Tổng Công ty Bảo hiểm Xuân Thành đến thăm hỏi Thượng sỹ Trần Võ Hoài Thanh.

Cuộc chiến với các đối tượng đua xe trái phép trên địa bàn thành phố còn gian nan phức tạp. Đã nhiều chiến sĩ CSGT phải đổ máu để giữ những khoảng yên bình cho người dân trong đêm. Sự hy sinh của Việt đáng được biểu dương, trân trọng.

Trao đổi với Báo CAND, Thượng tá Trần Thanh Trà - Phó trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP cho biết, sau khi Việt gặp nạn, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã đứng ra làm lễ tang cho đồng chí Việt. Cũng trong ngày 13/9, phía điều tra tai nạn của phòng đã phối hợp với cơ quan điều tra Công an quận 1 nắm lại toàn bộ vụ tai nạn liên quan đến Thượng sỹ Việt. Phòng CSGT đường bộ - đường sắt sẽ báo cáo toàn bộ vụ việc lên Ban Giám đốc Công an TP đề xuất Bộ Công an công nhận liệt sĩ cho Thượng sỹ Việt.

…Khi bài báo này đến tay bạn đọc cũng là lúc đồng đội của Việt đưa anh về nơi an nghỉ cuối cùng. Một chiến sĩ CSGT hy sinh, nhiều chiến sĩ vẫn còn phải đổ máu vì sự bình yên của thành phố

 

                                                             Theo Báo CAND

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục