Vốn là một đối tượng hình sự với 2 tiền án, một "Chí Phèo" khiến xóm giềng ngán ngẩm, Phan Phước Nhung đã thành một công dân gương mẫu, có đóng góp tích cực giữ gìn ANTT tại địa phương. Tình yêu và sự bao dung đã nâng bước anh trên con đường hoàn lương…

Được Trung tá Huỳnh Ngôn, Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ dẫn đường, chúng tôi tìm gặp Phan Phước Nhung (40 tuổi), một đội viên dân phòng tích cực ở khối phố Đa Mặn vừa được UBND TP Đà Nẵng biểu dương nhân Hội nghị tổng kết 10 năm "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Đang lúi húi giúp vợ pha sữa cho đứa con trai còn ẵm ngửa, vừa mời khách ngồi, Nhung vừa cười: "Đúng là có con mới hiểu được tấm lòng cha mẹ". Và trong câu chuyện của mình, Nhung luôn nhắc đến tình yêu thương của cha mẹ đối với mình với tấm lòng biết ơn: "Hồi trẻ, tôi đã làm nhiều việc khiến cha mẹ đau lòng. Nếu cha mẹ chán nản bỏ mặc, thì không biết cuộc đời tôi nay về đâu…".

Gia đình có đến 9 anh em, Nhung sớm bỏ học lăn lộn, bươn chải như mọi thành viên trong nhà. Năm 1996, sau hơn 3 năm ra Hà Nội kiếm sống bằng công việc khoan cắt bê tông nặng nhọc, Nhung chán nản bỏ về Đà Nẵng. Giao du với đám bạn bè chuyên trộm cắp, rượu chè, nghiện ngập gần nhà, Nhung nhanh chóng nhiễm các thói hư tật xấu và bất cần đời.

Suốt ngày lông nhông, ăn bám gia đình, khi thiếu tiền nhậu nhẹt, Nhung sẵn sàng về chôm đồ nhà hoặc theo đám bạn rình mò xóm giềng để khua khoắng cả những thứ vặt vãnh. Xoay mọi cách vẫn không ra tiền thì Nhung vẫn theo nhóm bạn "hồn nhiên" vào những hàng quán ven biển Mỹ Khê ăn uống phỉ sức rồi xin… khất nợ nhưng không bao giờ trả. Chủ quán nào cự nự là nhóm bạn của Nhung hù dọa, thậm chí đập phá ngay khiến ai thấy nhóm Nhung đến đều ngán ngẩm. Mặc cho cha mẹ hết sức khuyên can, thậm chí người cha khi nổi nóng còn dùng vũ lực để răn dạy, nhưng Nhung vẫn chứng nào tật nấy. 

Phan Phước Nhung trao đổi công việc với lãnh đạo Công an phường Khuê Mỹ.

Một đêm giữa tháng 9/1996, chỉ có 100 ngàn đồng ăn nhậu không đủ sức no say, Nhung cùng nhóm bạn bàn tính cầm dao, vác gậy đi cướp. Lợi dụng nhiều đôi tình nhân ban đêm thường đến bãi biển Mỹ Khê tâm sự, Nhung và nhóm bạn kéo tới uy hiếp, buộc họ giao nộp tất cả những tài sản đáng giá. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Nhung và các đồng phạm nhanh chóng bị cơ quan Công an làm rõ. Khi các đồng phạm bị bắt, Nhung nhanh chân chạy thoát rồi trốn lên Gia Lai.

Được gia đình khuyên nhủ, 2 tháng sau Nhung quay về Đà Nẵng để đầu thú và nhận án 3 năm tù. Năm 1999, khi vừa mãn án chưa lâu, Nhung lại cùng đám bạn tụ tập ăn nhậu rồi đánh nhau khiến một thanh niên bị thương tích, phải bồi thường cho nạn nhân và lãnh án 2 năm tù. Mặc dù con hư hỏng nhưng với tình yêu thương và sự bao dung, cha mẹ Nhung lại đều đặn hằng tuần đến thăm nuôi và khuyên Nhung cải tạo tốt để làm lại cuộc đời.

Được đặc xá trước thời hạn, về lại địa phương, đối mặt với sự nghi ngại và cảnh giác của xóm giềng, nhưng vì lời hứa với người cha già, Nhung vượt qua mặc cảm. Anh quay trở lại với nghề khoan cắt bê tông. Nhờ chăm chỉ siêng năng, anh đã làm chủ được cuộc sống, xa lánh hoàn toàn đám bạn xấu và những ám ảnh tội lỗi. Cảm phục sự chân thành của Phan Phước Nhung, một cô gái xinh xắn đã theo anh làm vợ và sinh cho anh hai cháu bé thật dễ thương. Hội LHPN phường Khuê Mỹ lại hỗ trợ vốn, giúp vợ chồng anh mở cửa hàng mua bán phế liệu, thu nhập hằng ngày ổn định và lần hồi dư dả.

Tuy nhiên anh nghĩ, chỉ làm ăn lương thiện là chưa đủ mà phải biết tham gia giữ gìn ANTT, bài trừ cái xấu cho cộng đồng. Trung tá Huỳnh Ngôn, Phó trưởng Công an phường Khuê Mỹ, cho biết: "Nếu hơn 10 năm trước, Nhung là tên tội phạm thì nay anh chính là "khắc tinh tội phạm".

Bất cứ ở đâu có xảy ra trộm, cướp anh đều có mặt cùng lực lượng Công an truy bắt. Dù đêm, hay ngày, trong lúc đi tuần tra, hay đi làm việc, nếu phát hiện đối tượng phạm tội anh đều xung kích tấn công ngay, không sợ hiểm nguy. Anh đã tham gia cùng lực lượng Công an bắt giữ hàng chục tên trộm, cướp nguy hiểm trong hơn 2 năm qua.

Có những lần một mình anh trực tiếp tấn công, bắt giữ tội phạm như vụ truy đuổi, bắt gọn tên cướp giật sợi dây chuyền vàng 5 chỉ trên đường Trần Đại Nghĩa năm 2010 hay vụ bắt giữ một "yêu nữ" vừa vào nhà dân trộm cắp 5 chiếc ĐTDĐ năm 2011… Nhung xem những việc làm của mình là sự bù đắp những lỡ lầm trước đây

 

                                                               Theo Báo CAND

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục