Kênh 17 nối sông Tam Giang với sông Cửa Lớn (Cà Mau), là khu vực Mỹ-ngụy tập trung bình định, càn quyét ác liệt. Ngày 11-3-1963, Mỹ - ngụy huy động 200 tàu chiến và 8 tiểu pháo hạm mở chiến dịch "Sóng tình thương" kết hợp hải-lục-không quân đánh phá vùng căn cứ của ta. Chúng đóng ba đồn: Tam Giang, Chợ Thủ và Vàm Kênh 17 ở đây, tạo nên những gọng kìm kẹp chặt, chia cắt và dùng hạm đội nhỏ, tung biệt kích đánh phá, thực hiện chiến thuật “tát nước bắt cá”.
Du kích Cà Mau phối hợp với bộ đội chiến đấu. Ảnh tư liệu. |
Sau nhiều ngày nghiên cứu quy luật hoạt động, đội du kích Kênh 17 phát hiện "xương sống" của hạm đội nhỏ là tiểu pháo hạm 228 và hạ quyết tâm đánh chìm. Công tác chuẩn bị được tiến hành công phu như: Trinh sát trận địa; nghiên cứu chế tạo và sử dụng các loại mìn lớn từ bom, đạn pháo lép; bí mật bố trí trận địa phục kích, gài mìn tạo hệ thống liên hoàn để cùng một lúc làm nổ 120 trái mìn và 4 quả đạn róc-két cải tiến, đồng thời cho nổ hàng chục quả mìn định hướng cố định trên thân cây đước, sát thương những tên ngồi trên boong tàu... Chuẩn bị mọi mặt xong, Đội du kích Kênh 17 bí mật phục kích địch.
Ngày 18-3-1963 từ Năm Căn, đoàn tàu 9 chiếc có trực thăng hỗ trợ, quần thảo trên bầu trời bắn xuống hai bên bờ sông để bảo vệ tiểu pháo hạm 228 và đoàn tàu chạy về hướng Bồ Đề. Khi mục tiêu vào khu vực trận địa ta đã bố trí, hàng trăm quả mìn, đạn B40, B41, B50 và rốc-két đồng loạt được kích nổ, khói lửa trùm kín một khúc sông, làm cho tiểu pháo hạm và các tàu hộ tống địch bị dồn lại trên sông. Trực thăng địch không xác định được mục tiêu phản kích, thế là những "chiếc quan tài thép" từ từ chìm xuống đáy sông. Sau gần nửa giờ, các tàu, trực thăng hộ tống của địch mới xác định được mục tiêu để đánh trả thì các chiến sĩ của ta đã theo đường hào rút về căn cứ an toàn.
Với lực lượng nhỏ, bằng vũ khí tự tạo, Đội du kích Kênh 17 đã đánh chìm, bắn cháy 6 tàu chiến, 2 trực thăng, loại khỏi vòng chiến đấu hàng trăm sĩ quan, lính thủy đánh bộ Mỹ-ngụy. Trận đánh thể hiện sức mạnh của thế trận toàn dân đánh giặc, góp phần bẻ gãy chiến dịch "Sóng tình thương" của quân Mỹ-ngụy, bảo vệ căn cứ cách mạng của ta.
Theo QĐ ND