Lực lượng Công an dẫn giải 2 đối tượng Dương Văn Hoàng và Nguyễn Thị Nhung.
Hoàng nhảy khỏi chiếc thang hòng thoát chạy về phía bìa rừng biên giới. Ba tiếng súng chỉ thiên của Đại úy Hải, CSHS Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và đồng đội vang dội vách núi. Hoàng khựng lại. Chỉ một giây thôi, Đại úy Hải nhảy chồm lên, khống chế đối tượng.
Sự việc bắt đầu khi Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhận được đơn thư của chị P.A., trình báo về việc mình bị một đối tượng tên Tuấn vờ làm quen, kết thân, rồi rủ chị ra Quảng Ninh để buôn bán vải bên Trung Quốc, với lời hứa sẽ chia cho chị 3 triệu đồng một chuyến buôn trót lọt. Tin lời Tuấn, chị P.A. theo gã về Quảng Ninh rồi tiếp tục đi cùng một phụ nữ tên Nhung, tự xưng là “dì” của Tuấn thông qua đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Cùng lúc này, Đồn Biên phòng Móng Cái số 5 phát hiện hai phụ nữ có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu họ xuất trình giấy phép hành chính vào vùng biên. Lợi dụng trời còn mờ sáng, đối tượng Nhung đã bỏ trốn, bỏ lại P.A. lúc này mới biết mình bị rơi vào bẫy của bọn buôn người.
Nhận được sự tin tưởng giao phó trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo điều tra, khám phá vụ án của lãnh đạo Công an huyện, Nguyễn Tiến Hải, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) nhiều đêm thức trắng. Danh sách các nạn nhân của bọn buôn người ngày càng dày hơn, mỗi ngày các anh chưa tìm ra thủ phạm, có thể là một người phụ nữ nhẹ dạ khác sẽ bị chúng lừa bán sang Trung Quốc.
Với sự nỗ lực phối hợp của các anh với Cục CSĐT tội phạm về TTXH (C45) và Phòng PC45 Công an TP, niềm vui đầu tiên đã đến, đó là họ đã tìm ra đối tượng Tuấn chính là Dương Văn Hoàng, 25 tuổi, ở tại xã Minh Đức, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên.
Trưa 6/12, vừa bưng bát cơm, anh Hải nhận được thông tin đối tượng Dương Văn Hoàng đang lẩn trốn tại khu vực biên giới thuộc huyện Mường Khương (Lào Cai). Mừng quá, bát cơm không kịp ăn, anh Hải điện thoại báo cáo lãnh đạo Công an huyện và tập trung tổ công tác để lên đường. “Cảm động nhất là khi chúng tôi lên xe, dù giữa trưa, Thượng tá Trần Quang Huy và Thượng tá Phùng Quang Hiển, Trưởng và Phó Công an huyện vẫn có mặt, giao nhiệm vụ cho tổ công tác: Phải thành công và giữ tuyệt đối an toàn”.
Vượt qua đoạn đường 350km, Đại úy Hải cùng anh em luôn mong mỏi đến giây phút bắt được Dương Văn Hoàng, triệt phá đường dây buôn bán phụ nữ xuyên quốc gia này. Lên tới Lào Cai, chưa kịp nghỉ ngơi, các anh phối hợp với tổ công tác của Công an tỉnh Lào Cai lại tiếp tục băng qua con đường gập ghềnh tiến về huyện Mường Khương, nơi đối tượng Hoàng đang lẩn trốn.
Đại úy Nguyễn Tiến Hải cảm thấy rất băn khoăn, lo lắng bởi đối tượng mà các anh phải bắt là một tên lưu manh, nguy hiểm với 2 tiền án và 1 tiền sự, trong đó có tiền án về tội tàng trữ vật liệu nổ. Trinh sát đi xác minh tại Thái Nguyên còn cung cấp cho Đại úy Hải một thông tin quan trọng, đối tượng Hoàng thường xuyên mang theo vật liệu nổ và cất giấu một khẩu K59 tại nơi cư trú.
Chiều 7/12, phát hiện đối tượng Hoàng đang quét sơn tường trên tầng 3 của một công trình xây dựng, Đại úy Hải lập tức đưa ra phương án vây bắt. 12 cán bộ, chiến sỹ được chia làm 3 tổ bao vây khu xây dựng, sẵn sàng các phương án nếu đối tượng có sự chống trả quyết liệt. Anh Hải quán triệt cho anh em phải nhanh chóng khống chế đối tượng nhưng cũng tuyệt đối đảm bảo an toàn…
Một mình Đại úy Hải lặng lẽ tiến về phía tên tội phạm dưới vai người kỹ sư đến kiểm tra công trình. “Có tật giật mình”, thấy bóng dáng người lạ, Hoàng nhảy khỏi chiếc thang mà mình đang đứng băng băng chạy về phía bìa rừng biên giới. Lập tức, hai tiếng súng chỉ thiên của Đại úy Nguyễn Tiến Hải vang lên phá tan không gian yên tĩnh của một huyện miền núi và cũng là hiệu lệnh tấn công bắt giữ đối tượng. Chỉ thoáng chút giật mình, đối tượng Hoàng vẫn bạt mạng cắm mặt về phía bìa rừng mong chạy thoát. Một tiếng súng nữa của trinh sát Công an Lào Cai vang lên. Tên Hoàng hơi sững lại. Chỉ chút thôi cũng đủ giúp Đại úy Hải nhanh như chớp, nhảy ôm chồm lấy Hoàng khiến hắn ngã văng xuống đất. Tay tên tội phạm nhanh chóng bị khóa chặt.
3 ngày sau, tức 10/12, đối tượng Nguyễn Thị Nhung, kẻ tự xưng là “dì của Tuấn” cũng đã bị Công an huyện Sóc Sơn, Cục C45, PC45 Công an TP Hà Nội phối hợp bắt giữ khi đang trên đường từ Trung Quốc về Việt Nam. Cho đến ngày 19/12, khi chúng tôi ngồi trò chuyện với các anh, hai đối tượng đã khai nhận gây ra 12 vụ lừa bán các cô gái trẻ sang Trung Quốc. Đại úy Hải và đồng đội vẫn bận rộn với rất nhiều công việc “hậu vụ án”, nhưng niềm vui chiến thắng không giấu nổi trong đôi mắt của người chỉ huy trẻ tuổi
Theo CAND