Bắt giữ đối tượng truy nã.

Bắt giữ đối tượng truy nã.

Đấu tranh với các loại tội phạm là trận tuyến hiểm nguy, nhưng trực diện đối mặt với tội phạm truy nã thì còn gian nan gấp bội phần vì những kẻ gây án bỏ trốn bao giờ cũng manh động, nhiều mưu ma chước quỷ. Và ở vùng cao Tây Bắc, do những khó khăn đặc thù nên trận tuyến này cũng khốc liệt và nhiều gian nan...

 

Cho đến thời điểm này có lẽ Nguyễn Xuân Phụng là tội phạm truy nã có thời gian trốn chạy lâu nhất ở Tây Bắc, với 22 năm có lẻ. Phụng sinh năm 1960, quê gốc ở xã Văn Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa). Đầu năm 1988, sau khi xuất ngũ về địa phương, Nguyễn Xuân Phụng lên ở với gia đình người chị gái ở huyện Điện Biên (Lai Châu cũ), tham gia vào một ổ nhóm trộm cắp tài sản, sau đó bị TAND huyện tuyên phạt 9 tháng tù giam. Trong thời gian chờ thi hành án ở Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo anh ta bỏ trốn.

Trong quá trình bỏ trốn về huyện Đại Từ (Thái Nguyên), Nguyễn Xuân Phụng đã “mai danh ẩn tích”, kết hôn với một người phụ nữ và đã có 2 con. Điều trái khoáy là trong 22 năm lẩn trốn, Nguyễn Xuân Phụng tiếp tục “sưu tập” thêm 2 tiền án, 3 tiền sự. Năm 1990, anh ta bị kết án 5 năm tù giam, thụ án tại Trại giam Phú Sơn về hành vi vô ý làm chết người. Ra tù tưởng như số phận đã an bài nhưng Phụng mắc nghiện ma tuý và tham gia vào một đường dây bán lẻ ma túy, Công an huyện Đại Từ bắt, bị TAND huyện xử 4 năm tù về tội mua bán trái phép ma túy. Chưa hết, thời gian không ở trong trại giam, Nguyễn Xuân Phụng còn bị lực lượng Công an bắt, tạm giữ, xử lý hình sự 3 lần khác…

Phải mất rất nhiều thời gian truy tìm, xác minh, sàng lọc, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Điện Biên mới bắt giữ được Nguyễn Xuân Phụng. Đào thoát khỏi Trại tạm giam vào tháng 12/1988, bị bắt lại khi anh ta đang cai nghiện bắt buộc trong Trung tâm 06 của huyện Đại Từ là hơn 22 năm. Dù mai danh ẩn tích, vật đổi sao dời nhưng lưới trời lồng lộng, Nguyễn Xuân Phụng vẫn bị các chiến sĩ Công an phát hiện và bắt giữ…

Nguyễn Xuân Phụng chỉ là một trong 65 đối tượng truy nã nguy hiểm mà cán bộ, chiến sĩ Phòng PC52 Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ hơn 1 năm qua. Thượng tá Lương Thanh Lưu, Trưởng phòng PC52 cho biết, tính trung bình từ khi thành lập đến nay, mỗi cán bộ chiến sĩ của đơn vị bắt giữ được 6 đối tượng. Quân số mỏng, địa bàn miền núi, biên giới, dân tộc; địa hình chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, tình hình di dịch cư tự do, công tác quản lý hộ tịch hộ khẩu còn nhiều khó khăn là những thách thức cơ bản đối với cán bộ, chiến sĩ của đơn vị.

Để thanh loại, lên phương án truy tìm và bắt giữ được các đối tượng là một quá trình khó khăn. Những năm trước, do công tác quản lý hồ sơ còn chưa thống nhất, điều kiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác nghiệp vụ thiếu thốn nên chỉ riêng rà soát, xác minh lại số đối tượng gây án bỏ trốn hàng chục năm trước là một việc không hề đơn giản.

Bắt giữ đối tượng truy nã.

Ở Điện Biên, tội phạm ma túy trốn truy nã chiếm số lượng lớn nhất. Lợi dụng địa bàn biên giới, các đối tượng thường lẩn trốn sang các khu vực hẻo lánh ở các nước bạn. Thực tế cho thấy, hầu hết số đối tượng truy nã về ma tuý đều là những nhân vật cộm cán, luôn sử dụng vũ khí nóng và rất manh động. Cách đây chưa lâu, Thượng úy Hà Ngọc Thao, cán bộ Công an huyện Điện Biên đã anh dũng hy sinh trong khi truy bắt đối tượng truy nã Lò Văn Xanh.

Thượng tá Bùi Văn Hà, Phó trưởng Phòng PC52, Công an tỉnh Điện Biên thoáng chút tâm tư: “Thử thách lớn nhất với anh em trinh sát chính là đối mặt với những tên tội phạm truy nã có HIV. Loại tội phạm này xuất hiện ngày càng nhiều và đều rất nguy hiểm vì chúng bất cần đời”. 2 năm qua, ở Công an tỉnh Điện Biên đã có 12 lượt cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi truy bắt tội phạm và phải điều trị chống phơi nhiễm HIV.

Chiến công nổi bật gần đây nhất của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên là ngày 4/6/2012 phát hiện và bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Tráng A Chơ (44 tuổi), có HKTT ở huyện Mường Nhé. Tráng A Chơ chính là kẻ cầm đầu tự xưng là “vua” của cái gọi là “vương quốc Mông” trong vụ tụ tập đông người trái phép tại bản Huổi Khon, Mường Nhé hồi cuối tháng 4/2011. Sau khi được tuyên truyền, vận động, người dân nhẹ dạ cả tin nhận thức được những luận điệu lừa bịp, sai trái của những kẻ cầm đầu đã tự giác quay về nhà. Nhưng bản chất ngoan cố, thù địch, Tráng A Chơ bỏ trốn qua bên kia biên giới, sau đó tiếp tục tìm cách xâm nhập về Mường Nhé âm mưu tụ tập gây rối. Nhưng “vải thưa đâu che được mắt thánh”, lần trở về hồi tháng 6 của hắn đã bị quần chúng nhân dân và lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Thượng tá Lương Thanh Lưu cho biết thêm, bên cạnh việc tích cực truy bắt đối tượng có lệnh truy nã, đơn vị còn triển khai tốt việc tuyên truyền, vận động đối tượng ra đầu thú. 1 năm qua, chỉ riêng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã vận động được 7 đối tượng, trong đó có những trường hợp nguy hiểm, trốn chạy hàng chục năm. Nổi bật nhất là trường hợp Ly A Long, 23 tuổi, HKTT ở bản Ca Hâu, xã Na Ư (Điện Biên). Ly A Long tham gia đường dây ma tuý từ Lào về Điện Biên, tháng 3/2012 đường dây này bị bóc gỡ, “mang theo” tội danh mua bán, vận chuyển trái phép tới... 25 bánh heroin, Long bỏ trốn sang Lào.

Sau khi tìm hiểu tâm tư, gia cảnh của đối tượng, các chiến sĩ của Phòng PC52 đã gặp gỡ, vận động gia đình Long động viên con em ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đầu tháng 5/2012, Ly A Long đã được gia đình đưa đến Công an huyện Điện Biên để đầu thú...

 

                                                                       Theo Báo CAND

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục