Bùi Duy Thường và những người thân tham dự phiên tòa trong tiếng nấc nghẹn trước bi kịch con giết bố.

Bùi Duy Thường và những người thân tham dự phiên tòa trong tiếng nấc nghẹn trước bi kịch con giết bố.

(HBĐT) - Một phiên tòa tuy không kéo dài, bị cáo đã thành khẩn nhận tội nhưng nỗi ám ảnh cho những người tham dự có lẽ sẽ khó phai nhạt. Đó là bởi bị cáo và bị hại là 2 cha con máu mủ; đó là những giọt nước mắt cay đắng tràn mi, những tiếng nấc nghẹn trong suốt phiên xử của cả người đứng trước vành móng ngựa và những người thân ruột thịt.

 

Đứng trước phiên tòa xét xử, nhìn Bùi Duy Thường (sinh năm 1987) trú tại xóm Láu Láy, xã Bình Sơn - Kim Bôi dáng vẻ tiều tụy, tinh thần suy sụp, đôi mắt luôn cụp nhìn xuống đất lúc nào cũng ầng ậng nước, thỉnh thoảng lén nhìn về phía người mẹ gầy, nhỏ đang khóc nấc lên từng hồi trước bi kịch con giết cha ngày nào vẫn còn hiện hữu, ám ảnh từ thẳm sâu trong tiềm thức.

 

Theo cáo trạng, vào khoảng 8h sáng ngày 28/8/2012, ông Bùi Văn Mý (bố Thường) sang nhà ông Bạch Công Chạnh, là hàng xóm có gặp một số người đang chuẩn bị ăn sáng. Thấy ông Mý, mọi người đã mời vào cùng ăn sáng và uống rượu cho đến hơn 10h mới xong, sau khi ngồi uống nước, đến 10h30’, ai về nhà nấy. Có hơi men trong người nên khi về nhà thấy vợ, các con đang chuẩn bị dọn cơm dưới bếp, ông Mý đã đứng chặn ở cửa, chửi mắng vợ con. Thấy bố say rượu chửi mắng mọi người, anh Bùi Văn Thú (con trai thứ 4) đã bảo vợ là Bùi Thị Hằng dọn cơm lên nhà chính để ăn. Lúc này, Bùi Duy Thường (là con trai thứ 3 của ông Mý) đi sửa điện thoại về, thấy mọi người dọn cơm, Thường vào dọn cùng và cũng ngồi ăn cơm luôn. Khi thấy Thường xới cơm cho mọi người, ông Mý đi từ ngoài sân vào đứng giữa cửa nhà rồi lại tiếp tục chửi với những lời lẽ thô tục. Thấy vậy, Thường có bảo ông Mý: “Bố say rượu rồi thì vào nhà nghỉ đi”. Nhưng không những bỏ ngoài tai lời nói của con, ông Mý lại càng chửi nhiều hơn và đứng giữa cửa lớn tiếng thách thức: “Tao thách chúng mày đánh tao đấy” rồi lại chửi tiếp. Quá phẫn uất khi cứ đưa bát cơm lên miệng thì lại phải nghe những lời chửi bới một cách thô tục không ngớt, Thường đã bỏ bát cơm, đứng dậy cầm cái điếu cày dựng ngay cạnh bàn uống nước vụt một cái vào vùng gáy ông Mý. Cú đánh đó đã làm ông Mý ngã gục xuống nền nhà. Thấy vậy, Thường cùng với mọi người vội đưa ông Mý đi cấp cứu tại trạm y tế xã Bình Sơn và tìm mọi cách đưa ông Mý đi bệnh viện cứu chữa. Nhưng do cú đánh vào chỗ hiểm nên ông Mý đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã xác định ông Mý bị tử vong là do chấn thương sọ não và chảy máu não kín. Ngay sau khi ông Mý tử vong, Bùi Duy Thường đã đến cơ quan công an đầu thú và khai báo hành vi phạm tội.

 

Mặc dù sự việc đã xảy ra khá lâu nhưng cho đến nay, những người dân ở Bình Sơn vẫn chưa hết xôn xao bàn tán. Trong vụ án này, nguyên nhân chính suất phát từ rượu. Ông Mý khi uống rượu say đã gây ức chế, kích động bị cáo thực hiện hành vi phạm tội. Điều đáng nói đây không phải là lần đầu ông Mý uống rượu say rồi lại chửi mắng vợ con một cách thậm tệ. Nói với chúng tôi trong tiếng nấc nghẹn, bà Bạch Thị Luyến, vợ ông Mý và mẹ bị cáo cho biết: bản thân ông Mý là người nghiện rượu nặng. Cứ khi uống rượu say, kể cả nhiều lúc không uống rượu cũng luôn miệng chửi bới vợ con bằng những lời lẽ vô cùng thô tục. Không ít lần ông Mý còn chửi vợ con thâu đêm, suốt sáng, cũng đã nhiều lần bị Công an xã Bình Sơn gọi lên nhắc nhở nhưng đâu vẫn lại vào đấy, thậm chí có nhiều lần trong lúc say rượu, ông Mý còn cầm dao đuổi đòi chém vợ và các con. Điều này cũng đã được cô con dâu Bùi Thị Hằng thừa nhận. Cô cho biết: từ ngày em về làm dâu bên gia đình nhà chồng, hầu như ngày nào bố chồng cũng chửi mẹ con em, nhất là những lúc uống rượu say thì lại càng chửi nhiều. Cũng đã có nhiều lần em được chứng kiến việc bố em cầm dao, gậy gộc đuổi đánh mẹ và mọi người trong lúc say rượu.

 

Thêm một điều đáng nói nữa là tại phiên tòa xét xử, Bùi Duy Thường khai nhận buổi sáng hôm xảy ra vụ án, Thường cũng vừa trở về từ một cuộc rượu với bạn. Có tí men trong người, nên khi bị kích động đã không làm chủ được hành vi của bản thân. Vụ án đã khép lại, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Bùi Duy Thường 9 năm tù giam cùng bản án lương tâm day dứt suốt cuộc đời. Tuy vậy, chẳng ai dám chắc sẽ không còn xảy ra những vụ án tương tự, bởi còn không ít người vẫn còn coi việc uống rượu là một... thú vui, là thước đo để thể hiện bản lĩnh. Nhưng chẳng mấy ai hiểu rượu cũng là một phần, khởi đầu cho những bi kịch mà chẳng ai có thể lường trước được.

 

 

                                                

                                                               Mạnh Hùng

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục