CCB Nguyễn Văn Phúc ở tổ 25, phường Đồng Tiến (TPHB) với tấm Huân chương Chiến sĩ vẻ vang do Nhà nước tặng thưởng.

CCB Nguyễn Văn Phúc ở tổ 25, phường Đồng Tiến (TPHB) với tấm Huân chương Chiến sĩ vẻ vang do Nhà nước tặng thưởng.

(HBĐT) - 38 năm đã trôi qua, song chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn vang mãi bản hùng ca, là niềm tự hào của dân tộc. Những con người làm nên lịch sử năm xưa trở về với đời thường hôm nay tuy tuổi đã cao, song vẫn luôn phát huy truyền thống tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ. Trong số đó có CCB Nguyễn Văn Phúc ở tổ 25, phường Đồng Tiến (TPHB).

 

Trong căn phòng của gia đình CCB Nguyễn Văn Phúc, phòng khách được trang trí bằng những hình ảnh gắn bó với thời quân ngũ, đó là Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang cùng nhiều bằng khen, giấy khen... Chiến tranh đã lùi xa, song ký ức về những năm tháng được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử vẫn mãi là kỷ niệm rất đỗi tự hào trong cuộc đời của người CCB này. Dù đã ở tuổi 63 nhưng ông vẫn giữ nguyên phẩm chất của người chiến sỹ cách mạng mộc mạc, chân thành.

 

Năm 1971, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, anh thanh niên giàu lòng yêu nước Nguyễn Văn Phúc đã cùng với nhiều thanh niên của quê hương hăng hái lên đường tòng quân vào đơn vị K27 - Đoàn công binh Lam Hồng. Sau đó đóng quân tại Quảng Trị, đây là mặt trận trinh sát mở đường, đưa đón cán bộ và phương tiện cơ giới vào tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong thời gian binh nghiệp, ông được tham gia nhiều trận đánh lớn, đặc biệt là chiến dịch Hồ Chí Minh. Đơn vị của ông được phân công làm nhiệm vụ mở đường, tháo gỡ bom, mìn, công việc hết sức hiểm nguy, luôn cận kề giữa cái sống và cái chết. Hồi ấy, thiết bị hiện đại chưa có, đồng đội của ông Phúc chủ yếu dùng cuốc, xẻng, xà beng để đục tạo lỗ tra thuốc pháo phá đá mở đường. Là một chiến sĩ chuyên tháo gỡ bom, mìn Đoàn 559, ông kể cho chúng tôi rất nhiều câu chuyện xúc động... Điển hình nhất là sự kiện xảy ra vào ngày 30/1/1973, thời điểm gay go, ác liệt của chiến dịch Quảng Trị. Tại khu vực cầu Thạch Hãn (thành cổ Quảng Trị), khi giặc Mỹ đang canh gác để khống chế không cho quân ta đưa xe tăng và xe cơ giới vào tấn công đánh lớn. Tôi nhận được lệnh tìm vị trí vượt sông cho xe tăng, đối mặt với hy sinh nhưng với mệnh lệnh của trái tim phải quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ, thông đường kịp thời chi viện cho chiến trường dù có phải hy sinh xương máu. Nhận nhiệm vụ, tôi cải trang thành dân thường giả vờ xuống tắm rồi lặn xuống kiểm tra độ sâu của dòng sông để trinh sát tìm vị trí bắc cầu đón xe tăng qua sông, sau đó, tiếp tục đưa đoàn cán bộ và phương tiện cơ giới đi hơn 40 km đến sông Ba Lòng (huyện Hướng Hóa-  Quảng Trị) tìm vị trí vượt sông cho xe tăng. Với nhiệm vụ, tất cả các thao tác phải nhanh, đảm bảo an toàn tuyệt đối, sau 2 ngày đêm vất vả, chủ động đánh lạc hướng địch, đơn vị đã đảm bảo sự thông suốt để cho lực lượng của ta tiến sâu vào trận địa và không để cho địch phát hiện.

 

Sau 23 năm tham gia trong quân đội, năm 1994, ông Phúc được xuất ngũ trở về địa phương. Những năm qua, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần gương mẫu của người đảng viên, ông Phúc luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương và đã có 23 năm tham gia công tác trong Ban MTTQ, chi hội CCB tổ 25 và KDC số 8, phường Đồng Tiến. Năm 2012, ông được bầu làm Phó Chủ tịch Hội CCB phường Đồng Tiến (TPHB). Dù ở bất cứ cương vị công tác nào, ông Phúc luôn tận tâm, tận lực và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Đất nước đã hoàn toàn giải phóng 38 năm nhưng CCB Nguyễn Văn Phúc và những người đồng đội năm xưa vẫn không quên những ngày tháng gay go, ác liệt của chiến tranh. Kỷ niệm về những năm tháng hào hùng đó sẽ theo những người như CCB Nguyễn Văn Phúc đi suốt cuộc đời.

 

 

                                                                   Hoàng Huy

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục