Hà Thị Vinh đã phải trả cái giá quá đắt cho hành vi phạm tội của mình.

Hà Thị Vinh đã phải trả cái giá quá đắt cho hành vi phạm tội của mình.

(HBĐT) - Khuôn mặt tròn trịa, phúc hậu của người con gái Thái trở nên ám ảnh với đôi mắt sắc lẹm như dao cau. Giữa phiên tòa ngột ngạt hơi người, đôi mắt ấy cứ nháo nhác về mọi hướng tìm lại dáng hình những đứa con thơ hơi mẹ trong nỗi thất vọng. Cũng chỉ vì ma túy mà bi kịch của gia đình nhỏ cách đây 7 năm lại hiện về...

 

Giữa phiên tòa xét xử lưu động 7 bị cáo trong vụ án “mua bán, vận chuyển ma túy” được TAND tỉnh tổ chức tại Nhà văn hóa huyện Mai Châu, phải khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được bà Bùi Thị Muốn, 2 đứa cháu ngoại trong số hàng nghìn người đến dự phiên tòa. Không giống như những người thân khác của các bị cáo khi ai cũng muốn và bằng mọi cách để được đến gần nhất với người thân, bà Muốn, 2 đứa nhỏ nép mình vào một góc khuất để hướng những ánh mắt ngây dại, xót xa về phía đứa con gái út Hà Thị Vinh (xóm Pạnh - Piềng Vế - Mai Châu) đang đứng trước vành móng ngựa.

 

Trở lại gia đình nhà Hà Thị Vinh tại xóm Pạnh, xã Piềng Vế sau phiên tòa, chúng tôi có chung một cảm giác với không khí u buồn. Những đứa trẻ cứ lầm lỳ, lẩn trốn khi thấy người lạ. Chỉ còn lại bà Bùi Thị Muốn ngồi tiếp chuyện. Nhưng chốc chốc bà cụ lại nâng vạt áo cũ sờn lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt đen sạm đầy nếp nhăn, hướng ánh mắt về phía xa mếu máo: Tưởng đâu sau khi chồng nó đi tù về ma túy, nó biết lấy đó làm sợ để mà tu chí làm ăn lương thiện nuôi nấng con cái nên người. Ngờ đâu bây giờ nó cũng lại phải đi tù vì ma túy, chỉ khổ 2 đứa nhỏ, đã thiếu sự dạy dỗ của cha, giờ lại thiếu đi sự chăm sóc của mẹ.

 

Giờ đây, ngôi nhà nhỏ của mấy mẹ con trở nên trống huơu, trống hoác, lạnh ngắt vì thiếu hơi người. Không có mẹ, lũ trẻ cũng chẳng mấy khi về nhà, chúng cứ lang thang hết nhà này đến nhà khác. Cái ăn, cái uống, ông bà không nhớ chúng lại giống như những đứa trẻ bơ vơ, côi cút.

 

Theo bà Muốn, năm 1992 con gái út của bà là Hà Thị Vinh lấy chồng từ rất sớm, khi ấy mới có 16 tuổi. Lấy nhau khi cả 2 vợ chồng đều tay trắng, khốn khó. Thế nhưng bù lại cuộc sống của họ luôn có tiếng cười. Niềm vui được nhân lên gấp bội khi 1 năm sau, Hà Thị Vinh đã sinh được một bé gái kháu khỉnh và đến năm 2005 là cậu con trai có khuôn mặt như mẹ. Thế nhưng cuộc sống bình yên của hai vợ chồng với 2 đứa con kháu khỉnh, đáng yêu bỗng bị đảo lộn khi Đinh Công Ẻo - chồng Vinh, bị bắt về tội buôn bán ma túy và bị TAND tỉnh tuyên phạt 17 năm tù. Cú sốc đó không làm Hà Thị Vinh gục ngã. Trái lại đã làm cho Vinh trở nên mạnh mẽ hơn khi một mình xoay sở mọi cách để kiếm tiền thăm chồng, nuôi con. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói, nếu Hà Thị Vinh bằng lòng với cuộc sống bình yên chờ ngày người chồng hết hạn tù, gia đình đoàn tụ. Như tâm sự của Hà Thị Vinh, trớ trêu ở chỗ trong một lần đi thăm nuôi chồng đang thụ án tại trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên), Hà Thị Vinh đã gặp và quen với Nguyễn Công Toản (sinh năm 1978) trú tại tổ 10 - phường Sông Cầu - thị xã Bắc Kạn (Bắc Kạn) cũng đi thăm nuôi anh trai ở cùng phòng giam với Đinh Công Ẻo. Từ mối quan hệ này, Hà Thị Vinh đã trở thành một mắt xích quan trọng trong móc nối, liên hệ giữa các đối tượng có mối quan hệ họ hàng tại xóm Pạnh xã Piềng Vế (Mai Châu) để thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển trái phép 8 bánh heroin.

 

Theo thẩm phán Nguyễn Thị Dụ, chủ tọa phiên tòa thì: hành vi phạm tội của Hà Thị Vinh rất đáng trách, bởi Hà Thị Vinh có đầy đủ năng lực, nhận thức về việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là một hành vi phạm tội đặc biệt nguy hiểm. Không chỉ có vậy, bản thân gia đình Hà Thị Vinh cũng đã từng phải nếm trải những khó khăn do chồng là Đinh Công Ẻo bị phạt tù với mức án cao về tội ma túy. Không lấy đó làm bài học cho bản thân, Hà Thị Vinh lại tiếp tục đi vào “vết xe đổ” của chồng để rồi vướng vào vòng lao lý.

 

Với mức án 20 năm mà HĐXX TAND tỉnh tuyên phạt là một bản án thích đáng với hành vi, vai trò của Hà Thị Vinh trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Mai Châu lên Cao Bằng rồi đưa sang Trung Quốc để tiêu thụ. Tuy vậy, phía sau bản án này là cả một nỗi ám ảnh chẳng biết đến bao giờ nguôi của người mẹ lưng đã còng, tóc bạc, da mồi, nỗi ám ảnh của những đứa trẻ khi phải sống trong cái cảnh cả cha và mẹ đều bị đi tù về tội ma túy. Có chắc rằng, những đứa trẻ đó lớn lên khi không có sự chỉ bảo dạy dỗ của người cha, thiếu đi tình cảm, sự nuôi nấng, chăm bẵm của mẹ... trong giai đoạn hình thành nhân cách, chúng sẽ trở thành người tốt, có ích cho xã hội (?). Thật khó để có câu trả lời. Nhưng trước mắt, cuộc sống của chúng sẽ là những tháng ngày đằng đẵng khốn khó khi thiếu hẳn hơi ấm của tình cha và sự bao bọc, nâng niu của tình mẹ.

 

Cái giá phải trả cho hành vi phạm tội của Hà Thị Vinh là quá đắt.

                                                                                               

 

 

                                                                        Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Cháy phòng thu hồi, xử lý sơn tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á

Theo thông tin từ lực lượng chức năng, khoảng 17h30’ ngày 12/5 đã xảy ra vụ cháy tại Công ty cổ phần Cơ kim khí Việt Á thuộc xóm Đồng Bưng, xã Nhuận Trạch (Lương Sơn).

Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục