(HBĐT) - Nghe Hội đồng xét xử tuyên phạt 8 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (được trừ 1 tháng 13 ngày đã tạm giam) thời gian thử thách 13 tháng, bị cáo Bùi Mạnh Dương, SN 1989, trú tại xóm Đá, xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) ân hận mãi. Chỉ vì muốn có tiền, Dương đã nhất thời phạm tội, để lại tiếng xấu cho bản thân và cha mẹ.
Sáng 23/3/2013, Dương nhờ cháu ruột là Bùi Văn Sang, SN 1998 lấy xe đạp đến nhà ông Bùi Văn Xum ở xóm Mới, xã Văn Nghĩa mượn chiếc xà beng về làm vườn. Đến nơi, thấy nhà ông Xum không có ai, trong sân có chiếc xe honda Waves màu đen, BKS 28S5 - 5048, chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa điện. Dương nỗi lòng tham, muốn chiếm đoạt chiếc xe máy. Mở cốp xe, Dương thấy có đăng ký xe và một số giấy tờ khác mang tên Bùi Thị Yến, y liền lấy toàn bộ giấy tờ, dắt xe ra cổng và phóng xe đến nhà anh Trần Văn Mạnh, ở phố Tân Giang, thị trấn Vũ Bản (Lạc Sơn). Tại đây, Dương giới thiệu mình là Bùi Văn Linh, chồng của chị Yến, nhà ở xóm Mới, xã Văn Nghĩa, đi xe hộ vợ có đủ giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xe, anh Mạnh đã đồng ý mua chiếc xe với giá 8 triệu đồng. Nhận tiền từ anh Mạnh, Dương bỏ trốn khỏi nhà.
Sau khi bị mất xe, ông Bùi Văn Xum đã đến trình báo tại Công an huyện. Đến này 1/7/2013, Bùi Văn Dương đã đến Công an huyện Lạc Sơn tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của mình. Từ lời khai của Dương, cơ quan Công an đã thu hồi được chiếc xe và toàn bộ giấy tờ liên quan. Gia đình Dương cũng đã tự nguyện giao nộp số tiền 8 triệu đồng để trả lại cho anh Trần Văn Mạnh.
Chỉ một phút không làm chủ được bản thần, Bùi Mạnh Dương đã tự đem đến cho mình một bản án, đem tiếng xấu cho bố mẹ, họ hàng. Từ vụ án của Bùi Mạnh Dương cũng là lời cảnh báo cho các hộ gia đình hớ hênh trong việc bảo vệ tài sản. Đó cũng là một trong những nguyên nhân gia tăng tội phạm ở các vùng quê, cần được các gia đình chung tay khắc phục tình trạng này.
Lê Hà (Sở Tư pháp)