Ông Vũ Đức Nhận, xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) trò chuyện cùng con cháu về kỷ vật Điện Biên năm xưa.

Ông Vũ Đức Nhận, xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) trò chuyện cùng con cháu về kỷ vật Điện Biên năm xưa.

(HBĐT) - Ông Vũ Đức Nhận, xóm Nam Thái, xã Nam Phong (Cao Phong) đang lật giở những kỷ vật Điện Biên năm xưa, tôi bỗng nhớ tới bài hát “Hoa ban” của nhạc sĩ Quang Minh. Trong đó có đoạn mở đầu: “Vẫn còn nguyên trong ba lô, chiếc áo trấn thủ/Vẫn còn nguyên trong trang thơ cành hoa ban ép vội/Cho tôi mơ, cho tôi sống những ngày Điện Biên năm xưa/Cho tôi yêu, cho tôi hát những ngày Điện Biên hôm nay...”. Chỉ có điều khác là chiếc áo trấn thủ được ông hì hụi lấy từ chiếc gối mà ông từng gối hàng đêm được ông nâng niu, trân trọng gấp, xếp rất cẩn thận.

 

Màu thời gian đã làm chiếc áo úa nhạt, nhưng nhìn chiếc cúc áo màu đen, nếp gấp, đường chỉ thấy chủ nhân là người nâng niu, trân trọng chiếc áo biết bao. Chị Vũ Thị Vụ, con gái của cụ cho biết: “Từ khi còn bé, mỗi dịp đài, báo nhắc đến ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên lại thấy bố giở chiếc áo ra ngắm nhìn và hồi tưởng rồi bố kể cho chúng tôi nghe về những ngày tháng trong quân ngũ, về Điện Biên. Trước đây, bố còn cả chiếc mũ lưới của bộ đội thời chống Pháp cùng nhiều giấy tờ, huy chương chiến thắng, nhưng do chuyển nhà cùng các sự cố khác, nay không còn lưu giữ được”. Đã 82 tuổi nhưng ông vẫn minh mẫn, chỉ có tai hơi lãng, nhưng giọng vẫn sôi nổi khi nhớ tới thời trai trẻ được góp sức mình vào chiến thắng Điện Biên Phủ và thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc.

 

Tháng 2/1951, từ quê hương Nam Hải, Nam Trực (Nam Định), chàng thanh niên 19 tuổi Vũ Đức Nhận, hồ hởi lên đường tòng quân đánh giặc. Bước chân của người lính trẻ đó đã đi qua và chiến đấu ở nhiều miền quê đất Bắc như Ninh Bình, Tây Bắc, Việt Bắc... nhưng ông nhớ nhất lần lên Điện Biên (trong đội hình của Trung đoàn 98 - Sư đoàn 316). Ông kể: Đoàn quân hành quân từ Thanh Hoá ngược đường lên Điện Biên, Tây Bắc ròng rã một tháng trời. Đi bộ, đường dốc, đèo thăm thẳm nhưng với tuổi trẻ không điều gì có thể cản bước vì sự thôi thúc của lịch sử, của đất nước đang trong chiến tranh. Những ngày chiến đấu ở Điện Biên là những ngày đáng nhớ biết bao dẫu nhiều gian khó, nguy hiểm “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi mở hầm, mưa dầm cơm vắt..”. Ông kể, có lần đang ngồi trong hầm chờ xuất trận, bỗng một quả rốc-két mồ côi lao tới ngay trước mũi chân. May quả rốc két xịt, không thì hậu quả không biết thế nào. Những trận đánh ở đồi Him Lam, Hồng Cúm, đồi A1 cùng ngày hội quân chiến thắng ngày 7/5/1954 ở trung tâm Mường Thanh là kỷ niệm không bao giờ quên. Ông được nhìn thấy Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp, được nhìn thấy lá cờ tung bay trên nóc hầm Đờ cát trong mùi đạn, bom còn đặc trong không gian... ông kể về những người bạn chiến đấu cùng quê hương Nam Định hay những những người lính Điện Biên năm xưa như ông Triệu Minh, ông Thình, nay người còn, người mất. Những lần ít ỏi, đồng đội cũ gặp nhau tại các cuộc do tỉnh, huyện tổ chức. Vui biết bao và cũng tự hào biết bao.

 

Rời quân ngũ năm 1959, đến đầu những năm 60 của thế kỷ trước, ông lên lập nghiệp ở huyện Cao Phong và gắn với cuộc sống ruộng vườn (trồng mía, làm dịch vụ). Ông vui vì cuộc sống của ông và các con cháu ổn định, yên bình. Giờ đây, dù tuổi đã cao, không có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội khác nhưng ông luôn là hội viên tích cực của Hội CCB, Hội NCT, gương mẫu và động viên con cháu phấn đấu đạt gia đình văn hoá.

 

 

                                                                          Văn Tưởng

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục