Chiến sỹ trẻ thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập.

Chiến sỹ trẻ thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập.

(HBĐT) - Chiến dịch Điện Biên Phủ, những anh “bộ đội Cụ Hồ” từ bưng biền Nam Bộ, từ núi rừng Tây Nguyên, từ đèo mây Tây Bắc khi ra trận đều có chung một ý nghĩ vô cùng trong sáng là góp phần giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Sau những trận đánh, có những người đã nằm lại chiến trường xưa chỉ với một dòng tên: “Liệt sỹ vô danh”.

 

Sau gần 5 năm mới có dịp trở lại vùng đất Điện Biên Phủ, ấn tượng về sức sống mạnh mẽ của một thành phố trẻ miền viễn tây có lẽ cũng chỉ là những ấn tượng thoảng qua. Nhưng từ sâu thẳm ký ức, chúng tôi chẳng thể quên tiếng chuông ngân lên thật bình yên từ nơi đau thương nhất cuộc chiến: Nghĩa trang liệt sỹ. Giữa không gian xanh yên bình Nghĩa trang đồi A1 (Nghĩa trang liệt sỹ Điện Biên Phủ) lại nhói lên một màu trắng đau thương của 644 ngôi mộ -  644 chàng trai còn rất trẻ. Trong đó, chỉ có 4 ngôi mộ khắc đủ họ, tên là của các anh hùng Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót và Trần Can, còn lại 640 ngôi mộ đều chung một dòng tên: liệt sỹ vô danh.

 

Cũng giống như nghĩa trang liệt sỹ đồi A1, nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập là nơi yên nghỉ của 2.432 liệt sỹ trong tổng số 4.020 liệt sỹ hy sinh trên chiến trường  Điện Biên Phủ. Đến nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập, thả hồn theo tiếng chuông ngân dài; đắm mình trong khói hương, hồi tưởng về những trận đánh, những chiến công hào hùng qua sử sách, qua lời kể của những người từng tham gia chiến dịch. Để rồi chợt nhận ra một phần sự khốc liệt của chiến tranh là đây, là màu trắng đến xót xa của những ngôi mộ hiện hữu ngay trước mắt. Giữa màu trắng mênh mang của nghĩa trang liệt sỹ đồi Độc Lập, chẳng biết vì khói hương quanh quện hay vì  màu trắng u buồn kia làm cay cay khóe mắt. Trước những nấm mộ những người lính Điện Biên Phủ năm xưa lặng nhìn đồng đội yên nghỉ. Trong đôi mắt mờ đục, dường như ký ức thời trai trẻ đang ùa về trong từng trận đánh với từng gương mặt, nụ cười thân quen của đồng đội.

 

Đồi Độc Lập không còn là chiến địa nhưng ký ức về trận đánh ở đây sẽ chẳng bao giờ nhạt phai. Đây là trận đánh thứ 2 trong ngày thứ 2 của chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào đêm 14 đến rạng sáng 15/3/1954. Cứ điểm đồi Độc Lập được quân Pháp xem là một trong những pháo đài “bất khả xâm phạm” với những công sự chắc chắn ở hai tuyến phòng ngự hoàn chỉnh cùng hỏa lực cực mạnh. Tại đây, địch bố trí 4 đại đội lính tinh nhuệ đồn trú. Những đại đội này, trước khi được đưa đến Điện Biên Phủ đều được trang bị các loại vũ khí mới, hiện đại nhất lúc bấy giờ, kể cả súng có kính ngắm điện tử bắn được cả ban đêm... Do vậy, trận chiến giữa ta và địch ở đồi Độc Lập diễn ra vô cùng ác liệt. Đây là một trong những trận đánh mà ta có số thương vong lớn nhất trong suốt 56 ngày đêm diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ. Nói về trận đánh này, anh bạn Báo Điện Biên Phủ cùng đi đã chia sẻ: Trong trận đánh tiêu diệt cứ điểm đồi Độc Lập, tính ra để tiêu diệt được một tên địch, ta phải chịu thương vong, tổn thất từ 5 - 8 chiến sỹ, thậm chí còn nhiều hơn. Trận chiến ở đây ác liệt đến nỗi nhiều năm sau chiến tranh người ta vẫn còn tìm được những phần hài cốt liệt sỹ nằm rải rác tại đồi Độc Lập bị thương vong do đạn pháo của địch. Trong đó còn có cả những bộ hài cốt vẫn ở tư thế ngồi tựa lưng vào công sự...

 

Năm xưa, trong đoàn quân hướng về Điện Biên Phủ có những người đã vĩnh viễn nằm lại mảnh đất này để máu xương hòa vào đất. Sự hy sinh đó đã làm sống mãi những chiến công huyền thoại của dân tộc trong thế kỷ XX. Và nói như Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì: Họ như những chàng trai Phù Đổng, sau khi đánh thắng giặc đã cưỡi ngựa về trời. Để có được chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, dân tộc ta đã phải đánh đổi hơn một thế hệ những người con ưu tú nhất để xóa đi một vết nhơ của loài người là chủ nghĩa thực dân.

 

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã lùi xa 60 năm nhưng cả dân tộc Việt Nam vẫn còn đó những vết thương chưa lành; còn đó những người anh hùng khi ra đi chỉ để lại đó một dòng tên...

 

 

                                                                            Mạnh Hùng

 

 

 

Các tin khác


Ngăn chặn trào lưu điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông quay clip “khoe” lên mạng xã hội

Thời gian qua, nhiều thanh thiếu niên theo trào lưu, có hành vi điều khiển phương tiện vi phạm Luật Giao thông đường bộ quay clip rồi "khoe” lên mạng xã hội (MXH), gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh. Đây là hành vi, trào lưu xấu cần được ngăn chặn và xử lý nghiêm.

Cảnh báo chiêu lừa đảo tạo lập tài khoản ngân hàng trùng tên để lừa tiền

Cơ quan công an cảnh báo đã có không ít người bị lừa đến hàng trăm triệu đồng vì nhìn thấy tên tài khoản ngân hàng nhận tiền trùng với tên người quen của mình.

Một ngày bắt 2 vụ phạm tội về ma túy 

Chỉ trong chiều và tối 9/6, Công an tỉnh Hoà Bình đã liên tiếp bắt 2 vụ, 4 đối tượng phạm tội về ma tuý trên địa bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Huy động sức dân giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Từ sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội đã giúp lực lượng Công an tổ chức thực hiện và đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ phạm pháp hình sự từ 82% trở lên, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt từ 96% trở lên; chuyển hóa thành công 36/36 xã, thị trấn ra khỏi diện địa bàn "trọng điểm, phức tạp về ANTT"... Đó là những kết quả nổi bật khi phát huy tốt vai trò của quần chúng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ).

Lĩnh 17 năm tù vì mua ma túy rồi rủ vợ chồng bạn cùng sử dụng

Ngày 10/5, Toà án nhân dân tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo: Hà Văn Duẩn (SN 1987), trú tại xã Bao La (Mai Châu) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”; Phạm Hồng Mạnh (SN 1990), trú tại khu Thủy sản, phường Phương Lâm (TP Hoà Bình) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy” và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; Trần Bảo Trân (SN 1994) và Nguyễn Thị Tấn (SN 1989) cùng trú tại tổ 8, phường Tân Thịnh (TP Hoà Bình) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Xử phạt 7 triệu đồng thanh niên lạng lách, đánh võng nguy hiểm trước đầu xe ô tô 

Công an huyện Cao Phong cho biết, đơn vị vừa hoàn thiện hồ sơ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng, tạm giữ phương tiện 7 ngày đối với Đinh Văn T (SN 1991), trú tại xóm Trang Trong, xã Hợp Phong (Cao Phong) về hành vi điều khiển xe mô tô "Lạng lách, đánh võng trong đô thị”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục