Học viết báo  bài học đầu tiên NSưT Bùi Chí Thanh quyết tâm học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu.

Học viết báo bài học đầu tiên NSưT Bùi Chí Thanh quyết tâm học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu.

(HBĐT) - Với NSƯT Bùi Chí Thanh, niềm yêu kính Bác Hồ luôn ngự trị bất di, bất dịch trong trái tim ông, từ khi còn là chàng thanh niên hơn 20 tuổi đầy hoài bão và khát khao cống hiến hay đến khi đã trở thành người nghệ sĩ già tóc bạc đáng kính như bây giờ. Ông đã 6 lần được gặp Bác, trong đó, 3 lần được trực tiếp nghe Bác nói chuyện. Lần cuối cùng là năm 1962... Dù 54 năm hay xa hơn thế rất nhiều, ký ức mỗi lần gặp Bác vẫn vẹn nguyên và khắc sâu trong tâm trí ông những bài học vô cùng thấm thía.

 

Lần nào gặp Bác cũng rưng rưng xúc động

Nhớ lại lần cuối trong 6 lần ông được gặp Bác Hồ, NSưT Bùi Chí Thanh xúc động kể: Đó là năm 1962, tôi là đại biểu dự Đại hội Văn nghệ toàn quốc lần thứ III, Bác đã đến chúc mừng và nói chuyện với đại hội. Những lần được trực tiếp nghe Bác nói chuyện thế này, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Lần đó, Bác ân cần hỏi: “Bây giờ, sau mỗi buổi biểu diễn các cô các chú được bồi dưỡng những gì?. Chúng tôi thi nhau trả lời: “Thưa Bác, mỗi người được bồi dưỡng một bát cháo gà ạ. Người khác lại thưa: “Một bát phở ạ. Bác cười và nói: “Như vậy cũng tốt rồi. Bác diễn xong cũng được bồi dưỡng một cốc cà phê. Chúng tôi vỗ tay kéo dài, vừa cười vui sung sướng vừa rưng rưng xúc động niềm yêu kính Bác cứ trào dâng trong lòng. Cảm giác đó luôn xuất hiện trong những lần gặp Bác. Đến giờ nhớ lại tôi vẫn thấy vẹn nguyên và có sức lay động lớn lao

 

Cũng như những người làm văn hóa, văn nghệ cùng thời, NSưT Bùi Chí Thanh luôn cảm thấy may mắn khi được sống và làm việc trong thời đại Hồ Chí Minh. Đặc biệt may mắn khi trên hành trình của mình, ông đã 6 lần được gặp Bác: 3 lần được nhìn thấy Bác trong các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước mà người thanh niên trẻ Bùi Chí Thanh lúc bấy giờ tham gia phục vụ trong vai trò là người dẫn đầu Đoàn văn công Khu tự trị Thái - Mèo (sau đổi thành Khu tự trị Tây Bắc). Thấm thía nhất là 3 lần được trực tiếp nghe Bác nói chuyện về văn hóa nghệ thuật.

 

Nhớ lại những lần đó, NSưT Bùi Chí Thanh tâm sự: “Bản thân tôi là người chuyên tâm làm văn hóa, nghệ thuật nên vô cùng thấm thía tư tưởng của Bác về văn hóa nghệ thuật. Theo Người: Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Cũng như các chiến sĩ khác, chiến sĩ văn hóa, nghệ thuật có nhiệm vụ nhất định, tức là phụng sự kháng chiến, phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân Thấm nhuần quan điểm đó, những người làm công tác văn hóa nghệ thuật chúng tôi luôn có sẵn sàng một kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ và hành động để cống hiến hết mình và đóng góp xứng đáng hơn vào sự phát triển chung của quê hương, đất nước. 

 

Khắc sâu lời dạy, học Bác mỗi ngày

 

Với NSưT Bùi Chí Thanh, mỗi câu chuyện về Bác Hồ đều có sức lay động lớn lao và để lại trong ông những bài học đường đời sâu sắc. Sớm giác ngộ con đường cách mạng, năm 1952 - khi chưa đầy 20 tuổi, người thanh niên Bùi Chí Thanh được điều lên chiến khu Việt Bắc phục vụ T.ư Đảng, tham gia đại đội thanh niên xung phong do đồng chí Vũ Kỳ - thư ký của Bác làm đại đội trưởng. Lúc bấy giờ, đồng chí Vũ Kỳ đã nhiều lần kể cho các chiến sĩ nghe câu chuyện Bác Hồ viết báo để khuyến khích anh em cùng nhau học tập theo gương Bác, tức là vừa học vừa viết, vừa làm, vừa học, tự học và không ngừng tự học. Với riêng Bùi Chí Thanh mong muốn được gặp Bác đã nung nấu bắt đầu từ những năm tháng đó và càng thôi thúc mãnh liệt hơn qua từng câu chuyện về Người.

 

NSưT Bùi Chí Thanh khẳng định: Viết báo như thế nào là bài học đầu tiên tôi xác định cần học tập và làm theo Bác. Sau này, khi thử sức với nghề viết báo, biết phận mình ít học nên mỗi lần đưa bài đến tòa soạn, tôi thường trao đổi và nhờ các anh, chị biên tập góp ý để bổ sung, sửa bài. Khi bài được đăng, tôi đọc kỹ lại và đặt ra câu hỏi: tại sao phải sửa? sửa như vậy tốt hơn ở chỗ nào, hay hơn ở chỗ nào?... Bằng cách đó, tôi tự học mỗi ngày, kiên tâm trau dồi khả năng viết của mình, quyết tâm vượt qua chính mình để đóng góp nhiều hơn cho xã hội thông qua những bài báo đầy tâm huyết.

 

Để trở thành người chiến sĩ có ích trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, Bùi Chí Thanh luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ: Muốn nghệ thuật trở thành vũ khí và người nghệ sĩ đồng thời là chiến sĩ thì người nghệ sĩ phải đi thực tế, phải ba cùng với nhân dân. Bài học ba cùng được ông thuấn nhuần và biến thành sức mạnh tinh thần giúp ông lao động nghệ thuật bền bỉ trong gần 60 năm qua. Năm 1958, Bùi Chí Thanh theo học lớp bổ túc về nghệ thuật múa đầu tiên ở nước ta, rồi sang Bulgari làm thực tập sinh biên đạo múa. Từ đó đến nay, ông chuyên tâm hoạt động văn hóa, nghệ thuật, cống hiến quan trọng cho lĩnh vực nghiên cứu văn hóa dân gian với nhiều công trình nghiên cứu giàu giá trị truyền thống: Di sản múa dân gian dân tộc vùng Tây Bắc (năm 1998), Nghệ thuật múa Mường (năm 2001), Tết nhảy của người Dao quần chẹt Hòa Bình (năm 2004), mới đây nhất là Văn hóa cồng chiêng của người Mường Hòa Bình (năm 2011), văn hóa người Dao quần chẹt ở Hòa Bình (năm 2014)  Các công trình nghiên cứu của ông luôn mang đậm hơi thở cuộc sống, có giá trị cao về văn học nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân, thể hiện sự dày công không mệt mỏi của người lao động nghệ thuật nghiêm túc. Nói về những đứa con tinh thần của mình, NSưT Bùi Chí Thanh chỉ khiêm tốn nhận: Đặc điểm chung và cũng là điều ông tự hài lòng nhất là cách thể hiện dễ hiểu, dễ đọc, dễ nhớ. Bản thân ông luôn thấm thía lời dạy của Bác về giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, chính vì vậy tôi đã không ngừng rèn luyện, cố gắng truyền tải thông tin qua thứ ngôn ngữ rất giàu và đẹp của dân tộc mình.

 

“Của để dành" cho con cháu đời sau

 

“Nếu không học tập và làm theo Bác, chắc chắn tôi sẽ không được như bây giờ  NSưT Bùi Chí Thanh đinh ninh điều đó. Bao năm nay, niềm yêu kính Bác luôn ngự trị bất di bất dịch trong trái tim ông. Luôn thấm thía những giá trị nhân văn cao đẹp mà hết sức giản dị của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ông thường kể chuyện về Bác cho con cháu nghe để rồi từ ngày này qua tháng khác, nhẫn nại vun trồng những hạt mầm chân - thiện - mỹ trong tâm hồn các con, các cháu. 

Người nghệ sĩ già tâm sự: Sau bao nhiêu năm làm việc hết mình, đến nay, dù tuổi cao, sức yếu, công việc vẫn cứ tôi cuốn tôi đi. Con cháu lo lắng bắt tôi nghỉ nhưng tôi bảo: cái đầu còn nghĩ được, chân còn bước đi được, tay còn làm việc được, sao lại nghỉ. Thế là vẫn thức khuya, dậy sớm, tiếc công, tiếc việc, đau ốm nằm không yên với đống tài liệu đang nghiên cứu dở 

Nhìn vào cuộc đời và sự nghiệp của ông, người viết bài này thấm thía sâu sắc rằng, chính tinh thần làm việc hết mình và tình yêu cuộc sống là hai báu vật để đời, là của để dành vô giá mà người nghệ sĩ già đáng kính Bùi Chí Thanh mong muốn truyền dạy cho con cháu đời sau.

                                                                        

                                                                       Thu Trang

 

 

 

 

Các tin khác


Gặp gỡ cựu chiến binh tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

70 năm đã trôi qua nhưng ký ức, kỷ niệm về tháng ngày tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cựu chiến binh Lý Văn Ngoan (ảnh), hiện sinh sống tại thôn Đồng Tiến, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy.

Đổi thay nơi lòng chảo Điện Biên Phủ dưới góc nhìn của những “pho sử sống”

Trong ký ức của họ, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa cả vùng đất rộng lớn của cánh đồng Mường Thanh bị tàn phá nặng nề, hoang tàn, ngồn ngang vũ khí và bom đạn sau chiến tranh… Và nay, sau 70 năm nơi chiến trường xưa là một thành phố trẻ tràn đầy sức sống. Giữa nhộn nhịp của cuộc sống, những chiến sỹ Điện Biên năm xưa như những "pho sử sống” trao truyền cho thế hệ hôm nay ngọn lửa của lòng tự hào, tinh thần đấu tranh anh dũng, bất khuất của dân tộc...

Kiên cường lính nhà giàn DK1

Bất cứ ai có mặt trên sân thượng nhà giàn DK1/10 ở bãi cạn Cà Mau sáng đó chắc không thể nào quên: những gương mặt cương nghị, rắn rỏi đượm vị mặn mòi biển cả và những lời thề của cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) nhà giàn trong buổi chào cờ. Gió lồng lộng thổi, nắng vàng rực rỡ. Dưới chân nhà giàn, những con sóng vẫn trào dâng như hòa điệu vào bài Quốc ca và lời tuyên thệ đanh thép của chỉ huy trưởng nhà giàn Nguyễn Đình Đức: "Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin thề...”.

Về “ Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc"

Những ngày tháng Tư lịch sử, đoàn cán bộ, hội viên Hội Nhà báo tỉnh Hoà Bình và 2 tỉnh Hưng Yên, Thái Nguyên có dịp về thăm "Thủ đô gió ngàn - Chiến khu Việt Bắc” - An toàn khu (ATK) Định Hóa (Thái Nguyên). Chuyến đi mang nhiều ý nghĩa, giúp cán bộ, phóng viên, hội viên Hội Nhà báo các tỉnh được hiểu sâu hơn về lịch sử ATK Định Hóa nói riêng, lịch sử dân tộc nói chung.

Sài Gòn tháng Tư - Những sắc màu rực rỡ

Như một cơ duyên, cả 2 lần đến với Sài Gòn (thành phố Hồ Chí Minh) đều vào tháng Tư. Sài Gòn hoa lệ vào những ngày này được trang trí thêm cờ hoa, khẩu hiệu, tổ chức thêm nhiều sự kiện kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (1/5)… Bởi thế, lòng người cũng hân hoan, hứng khởi. Muốn đi thật nhiều, cảm nhận thật nhiều về một thành phố giàu lịch sử và văn hóa, một đô thị sôi động và luôn rực rỡ sắc màu.

Khát vọng cống hiến vì miền Nam ruột thịt

Cứ mỗi dịp tháng 4 hằng năm, những cựu binh tham gia kháng chiến chống Mỹ lại cùng tề tựu để nhớ về thời hoa lửa lên đường đi chiến đấu với nhiệt huyết và khát vọng cháy bỏng vì độc lập và thống nhất đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, người gác việc học hành, tạm biệt người yêu lên đường kháng chiến, người là con độc nhất trong gia đình viết đơn tình nguyện đi bộ đội, thanh niên xung phong… với tâm thế được tận hiến cho Tổ quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục