Tháng Tư về! nỗi nhớ lại thẳm sâu
Những đôi mắt đỏ ngầu,
Khắc sâu thời binh lửa
Chiến tranh đã lùi xa đâu còn nữa!
Mà trong ta xúc động cứ trào dâng…
Cái nắng cuối xuân đang thắp lửa rực hồng
Lịch sử tô son đất trời thêm rạng rỡ
Cho những đóa hoa muôn màu khoe sắc nở
Cho màu cờ nhuộm thắm đỏ hào quang
Cảm xúc tháng Tư… vui chiến thắng huy hoàng
Ngày đại thắng ta không hề quên lãng
Những mất mát hi sinh của đội quân quả cảm
Chẳng tiếc máu xương cho độc lập, tự do…
Để hôm nay đất nước được ấm no
Cứ rạng ngời phồn hoa xây đời mới
Hội nhập vươn xa trong thế giới bao la
Thế hệ chúng ta luôn trách nhiệm với nước nhà
Kế tiếp tinh hoa anh hùng nghĩa khí
Rèn - Trí - Nhân - Tâm sức mạnh vượt xông pha
Xứng danh truyền thống ông cha
Con Rồng - cháu Lạc bài ca xây đời
Tháng Tư dấu ấn trong tôi
Thiên sử vĩ đại sáng ngời thiên thu.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục