Một chiều bừng tỉnh cơn mơ

Đang mùa thu bất ngờ mùa đông

Vẳng nghe gió thoảng triền sông

Đợi ai, ai đợi, ai trông, ai chờ

Bồi hồi lòng thấy vẩn vơ

Ngắm nhìn sông nước mây mờ lang thang

Du khách tụ hội hân hoan

Đảo hồ chim hót râm ran núi đồi

Mây vờn nhẹ lướt sông trôi

Rưng rưng chợt nhớ một thời đã xa

Bướm hoa, hoa bướm la đà

Mong sao thiên địa, nhân hòa bình yên

Hồ sông Đà mãi cảnh tiên

Bốn mùa hương sắc hòa duyên với người.



Trịnh Hữu Thịnh

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục