(HBĐT) - Một sáng tháng Năm con về thăm quê Bác

Phượng đỏ rực trời (1), ao nức hương sen

Trưa hè trong vắt ve ngân

Râm bụt xòe hoa, ong gọi mật

Tre xanh che mát, ngát đường thôn

Nhà Bác đây rồi, sao ngẩn ngơ

Hai nếp nhà tranh vẻ đơn sơ

Võng mát trưa hè đưa kẽo kẹt

Cánh cò bay lả trắng giấc mơ

Phản ghép đây xưa Bác đã nằm

Bần thần cứ tưởng Bác về thăm

Cửa sổ ngó hoài trang sách cũ

Ánh đèn soi rạng bóng ngàn năm

Khung cửi thiêng liêng trong tĩnh lặng

Vẫn âm vang vọng tiếng thoi đưa

Đêm hè man mác tình ví giặm

Giục giã chân Người chẳng sớm trưa

Làng sen mang nặng ân tình

Bâng khuâng nhớ Bác, đinh ninh lời thề.

Văn Song


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục