Phượng ơi! Nhuộm tím chiều hè

Hoa gạo đỏ lửa tiếng ve não nề

Trâu đàn đủng đỉnh ven đê

Lúa vàng óng ả đồng quê vào hè

Dòng sông thổn thức hàng me

Phao hồng lóng lánh trưa hè hả hê

Sáo diều ai thả đồng quê

Bâng khuâng gió núi đi về tầng không

Bướm còn lơi lả cánh đồng

Chuồn chuồn xoải cánh vườn hồng là bay

Giàn bầu, mướp rủ ong say

Riêu cua, cà pháo tháng ngày chẳng quên

Quê hương dấu ấn êm đềm

Gửi vào nỗi nhớ môi mềm đời ta

Chiều hè gọi mãi thiết tha

Quê hương tỏa ánh trăng ngà hè sang.


Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục