(HBĐT) - Chồi xuân tí tách trên cành

Gió xuân bẽn lẽn vén mành trời đông

Mưa xuân vương bụi má hồng

Lộc xuân chúm chím thỏa lòng muôn dân.

Đất trời ngây ngất tình xuân

Đồng quê mạ đã bén chân nước vào

Non xanh hoa lá rì rào

Chim ca, suối hát dạt dào thêm xuân.

Trời cao, mây trắng trong ngần

Hỡi cô thôn nữ vui chân rộn ràng

Quê hương tươi đẹp xốn xang

Bình minh tỏa nắng nhuộm vàng ban mai.

Ngàn hoa khoe sắc đua tài

Xuân quê tươi thắm tương lai đẹp giàu

Nước non chung một nhịp cầu

Dựng xây đất nước thịnh giàu đẹp tươi.


Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục