Nắng mưa tuôn ruộng đồng em cấy
Tháng ba rồi cuối rét nàng Bân
Mặt trời lên chợt thơm hương nắng
Lúa đang thì con gái vào đòng.
Lũy tre làng ríu rít bầy chim
Xao xuyến năm canh đêm dài không ngủ.
Em ơi nhớ ngày anh nhập ngũ
Gối tre nghiêng vẫn thấm ướt mành the.
Những ngày đầu nhận được thư anh.
Má ửng hồng như mới quen vài bữa
Mấy đứa chợt nhìn em e thẹn
Vội nghiêng mình vành nón khuất chao nơi.
Thời gian trôi anh đi đã tròn năm
Giữ đảo Trường Sa nơi anh đứng gác
Sóng xô vỡ, sao sóng lòng neo chắc
Vì Tổ quốc mình hai tạm chia xa.
Đông qua đi sẽ nảy lộc xanh cành
Cây gạo đã đỏ màu hoe thắm
Ruộng đồng em quản chi mưa nắng
Nỗi nhớ nao lòng nơi biển xa anh.

Nguyễn Phương Đông

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục