Tôi về nhớ lại rạ rơm

Ngày mùa hối hả nồng thơm xóm làng

Mừng vui đón hạt thóc vàng

Bà con hôm sớm sảy sàng nắng mưa

Tôi về nghe tiếng ru trưa

À ơi... tiếng mẹ gió đưa thuở nào

Tìm về dấu ấn năm nao

Đánh khăng, bắt cá, chăn trâu, thả diều

Nhớ quê xưa biết bao điều

Yêu thương hò hẹn sớm chiều có nhau

Xưa rồi mái rạ còn đâu!

Nhà tầng mái ngói, ao sâu cá đàn

Điện, đường, trường, trạm, ngân vang

Xốn xang lũ trẻ trong làng học hay

Yêu quê thổn thức bao ngày

Quê hương nơi chốn lòng này nhớ ghi.

NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục