(HBĐT) - Chúng mình cùng ở đất Mường

Đi cùng một ngõ, một đường với nhau

Nhà em rợp bóng hàng cau

Nhà anh thơm một giàn trầu tốt tươi.

Em thì rạng rỡ nụ cười

Còn anh khỏe mạnh mọi người đều quen

Chúng mình sao khéo bén duyên

Nên chồng, nên vợ ở miền cam, chanh.

Rừng xanh cất giọng yến oanh

Vào vườn chăm sóc, đất lành thương ta

Bưởi, cam chóng lớn trổ hoa

Cho ta quả ngọt đậm đà tình quê.

Chăm lo vun đắp làng nghề

Rượu cần, thổ cẩm, đam mê thêu thùa

Sớm, chiều kẻ bán, người mua

Đông vui nhộn nhịp, nắng mưa thuận hòa.

Ta còn chăm bón vườn hoa

Bông hồng, bông cúc sao mà thắm tươi

Hương thơm đượm những nụ cười

Vừa lòng, đẹp ý mọi người yêu hoa.

Ở đây cuộc sống chan hòa

Niềm vui mái ấm cho ta ngọt ngào

Cuộc đời mới đẹp làm sao

Đất Mường ta ở dạt dào con tim.

Trần Quang Thạch


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục