Đi qua đã mấy phương trời

Nhớ thương câu ví thắm tươi quê nhà

Trăng rằm nhớ bạn gần xa

Cầu tre đôi lứa đậm đà tình quê

Những chiều ngóng cánh chim về

Ong bay thơm cả chiều hè bên nhau

Rừng tuôn thác, vườn thơm cau

Người xinh thêu dệt, mái đầu thoảng hương

Miền quê đẹp đất, đẹp mường

Nhà sàn bên núi con đường uốn cong

Chè đồi xanh búp, ngọt trong

Ngày vui hương nếp thơm nồng đường quê

Lời ru lấp lánh trưa hè

Xốn xang hoa lá gió về đu đưa

Dù cho năm tháng gió mưa

Dân ca gìn giữ như vừa mới nguyên

Thường rang, bộ mẹng… nên duyên

Buồn vui chia sẻ tới miền yêu thương

Vui chân trẻ nhỏ đến trường

Khèn rung đầu dốc bên nương nước về

Nhớ thương ấm áp tình quê

Thác reo, tắm mát trưa hè ve ngân.


Trần Quốc Dũng


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục