Trời nghiêng soi dáng em xinh
Đất nghiêng hoa thắm rung rinh ngời ngời
Em nghiêng về phía bên tôi
Đường lên biên giới thấy đời sáng lên
Tự do muôn thuở vững bền
Ta nghiêng mưa nắng đồng thêm mùa vàng
Tin vui nghiêng cả xóm làng
Đường nghiêng đèo dốc mênh mang nẻo về
Giọng ca nghiêng ngả vùng quê
Trống chiêng nghiêng gió xuân về tung bay
Nụ cười nghiêng dịu hàng cây
Quả vườn nghiêng trĩu gọi bầy chim qua
Mắt em trong vắt hiền hòa
Nghiêng nghiêng mưa nhẹ ướt tà áo nâu
Đông, thu, xuân, hạ đổi mầu
Mùa vàng yên ả nghiêng bầu trời quê.

Trần Quốc Dũng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục