Xuân qua để lại màu xanh
Ngàn hoa sắc thắm kết thành trái ngon
Mận, đào sống tựa núi non
Mây lúa chín sớm, quả giòn ngọt chua
Đồng bãi vẫy gọi nàng dưa
Quả to, ngọt mát, bốn mùa đỏ tươi
Tháng tư, năm nắng đẹp trời
Tu hú gọi quả chín tươi đầy cành
Vải thiều Lục Ngạn lừng danh
Mùa quả chín rộ, cây thành hồng tươi
Xoài Sơn La đẹp vườn đồi
Quả to thơm ngọt, bao người chờ mong
Thu về trên đất Cao Phong
Mùa cam trĩu quả, rực vàng đồi nương
Vị chua nhẹ, ngọt như đường
Thương hiệu yêu thích, bốn phương người dùng
Quả ngon hái dâng Vua Hùng
Hoa thơm, trái ngọt kính dâng Bác Hồ
Mùa hoa, mùa quả, mùa thơ
Hạnh phúc đầm ấm... ước mơ ngàn đời
Vui mùa rộn rã tiếng cười
Làm theo lời Bác đời đời ấm no.


Nguyễn Văn Nam

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục