Vẫn tiếng ve hòa ca muôn thuở
Trào dâng sóng vỗ dọc con đường
Tán phượng hồng bên ngôi trường cũ
Tỏ mờ bè bạn nhớ và thương!
Chân chậm, mắt mờ, tóc pha sương...
Trở lại con đường xưa ta tới lớp
Con lại cháu đã về đây đèn sách
Mùa hè sang liền mạch những mùa thi 
Đôi hàng cây vẫn xanh rì bóng mát
Người thợ già cắt tóc đã về đâu?
Ngày ấy ta mải mê bài hát 
Ai lên sông Đà... còn nhớ đôi câu!
Sẽ mãi là biển rộng, sông sâu
Mong sông chẳng bên bồi, bên lở
Mùa hè bỗng trở thành mùa nhớ
Thành phù sa thêm giàu có tâm hồn.

Đinh Đăng Lượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục