(HBĐT) - Tháng bảy về..! Bao cảm xúc nồng nàn

Cuối hạ mưa bay có nàng Ngâu vội đến

Chống chếnh sườn đê nghiêng nắng gọi hương đồng

Ô thước, nhịp cầu vắt vẻo nối qua sông

Mưa ngọt mát dòng phù sa đất mẹ

Nuôi những cánh đồng vụ lúa mới mẹ chăm

Bước chân cha dầm bùn nâu vương áo

Tiếng ve hờn khờ khạo nắng hàng me

Tháng bảy ơi!..Dịu mát những đêm hè

Xua bớt nhọc nhằn, cơn mưa chiều hối hả

Góc phố, con đường gióng giả bước người - xe

Thành phố vào đêm trầm mặc, say mê

Bởi tháng bảy cứ ùa về nỗi nhớ

Những con đường thân quen, mẹ già xóm nhỏ

Năm canh trường mẹ thao thức nhớ con

Những anh hùng vì độc lập nước non.

Nguyễn Phương Đông


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục