Ta dạo gót trên đường Xuân mới

Đồi nương xanh bát ngát chân trời

Làn mây trắng ôm hôn rừng núi

Ung dung thư thái, chí thảnh thơi

Kia vườn cây cối vươn tốt tươi

Hoa thơm trái ngọt dâng cho đời

Líu lo đàn chim đua nhảy nhót

Chan chứa tình quê, ấm tình người

Công viên xanh mát, thỏa dạo chơi

Trẻ già, trai gái rộn tiếng cười

Ban mai trải vàng xen giọt nắng

Thơ, nhạc, hát hò vọng muôn nơi

Mía tím, chè xanh ngập chân trời

Cam, hồng, bưởi, táo mọng tốt tươi

Cá lăng, kình, quất... hồ trên núi

ẩm thực Mường đây quyện lòng người

Ta dạo gót trên đường du Xuân

Cồng chiêng khèn nhạc rộn vang ngân

Hòa Bình khát vọng tầm cao mới

Ý Đảng, lòng dân hay tuyệt trần

Đường Xuân Giáp Thìn rộng thênh thang

Các Mường đoàn kết vui rộn ràng

Thi đua xây dựng nông thôn mới

Quê hương giàu đẹp, nét khang trang.


 

Hoàng Hữu Phàn


Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục