- Mẹ ơi! Trời lạnh thế

Sao chẳng thấy gió đâu?

Gió trốn vào rừng sâu

Hay trốn lên đỉnh núi?

 

- Sông lim dim sóng lụa

Gió bảo nhau nhảy dù

Vườn rung rinh mắt lá

Gió chơi trò đánh đu.

 

- Gió chạy nhanh vù vù

Chắc sợ cơn bão đuổi

Nhiều đêm gió thở đuối

Có phải rình trốn không?

 

Con ngủ giấc say nồng

Gió hát ru nhẹ lắm!

Gió chẳng khi nào trốn

Bởi đất trời đẹp, vui…

 

 

                Mai Hoàng Hanh

(Ban CHQS huyện Quế Võ, Bắc Ninh)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục