Biết rằng phóng viên vất vả

Tuổi xuân em chẳng quản gì

Xa xôi vùng cao, vùng thấp

Tim hồng nâng bước em đi

Đầm, hồ, dòng sông, con suối

Ruộng đồng, rừng núi… thơm hương

Có dấu chân em ở đấy

Dịu dàng nét đẹp thân thương

Năng, mưa bạn cùng cây bút

Miệt mài đánh thức đêm thâu

Con chữ trải dài trang giấy

Miền quê hứa hẹn làm giàu

Say mê tin, bài, nhiếp ảnh

Tấm hình gợi mở bao điều

Thiên nhiên sắc màu rực rỡ

Tâm hồn chứa đựng chất thơ

Tình yêu ngọt bùi chia sẻ

Bắc cầu mỗi chuyến đi xa

Em bơi giữa đời hoa thắm

Bến đỗ nơi dải sông Đà.

 

                           Trần Quang Thạch

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục