Đường phố cứ dõi về bóng núi  

Đi hết đường lại tới bờ sông  

Thượng du điện, hạ du thủy lợi  

Cho đi cả lúc nhận về không!  

Người câu cá và người vớt củi  

Nối hai mùa sông nước đục trong  

Mặt hồ đầy lấp trăm cửa suối  

Đêm hoa đăng chẳng thấy mặt sông!  

Theo phường bùa từ ngày nhỏ tuổi  

Nên ngàn năm trẻ mãi tiếng cồng? 

Bao người thợ sẽ không trở lại  

Phố nhiều cô gái lấy chồng xa  

Trong sâu thẳm vẹn nguyên phố núi  

Mong một ngày về lại sông Đà  

Có góc phố làm ta bối rối  

Một câu chưa nói lúc chia xa  

Trong dang dở một thành phố mới  

Dâng đầy tím ngát những đường hoa.

 

Đinh Đăng Lượng

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục