Anh về quê một bên chân gỗ

Việc đồng xanh bận rộn mùa màng

Người lính về làng

Không để ngoài giấc mơ những

                                                điều mình ước

Giấc ngủ lật nghiêng đường cày thân thuộc

Vàng đêm trăng sóng sánh lúa qua cầu

Anh cấy nắng, cấy sương vượt mùa, vượt vụ

Anh chăm cây, chăm sớm, chăm chiều

Ruộng mừng anh chiêm mùa vàng óng

Đồng hoang nhanh búp thắm hương chè

Nhà anh xây bóng núi đổ bốn bề

Đêm tiếng hát, tiếng đàn đầm ấm lạ

ơi, anh thương binh đi dưới chiều xanh lá

Chiến tranh đâu cướp nổi bước chân anh.

 

TrầN Quốc Dũng

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục