Khắp ba miền hội tụ về đây

Đất Tổ ngàn năm xanh đồi cây

Nguồn cội con Hồng cùng cháu Lạc

Để có hôm nay non nước này.

 

Từng bậc... đi lên lễ tổ tiên

Non cao soi sáng tới trăm miền

Phải chăng: trăm trứng thành trăm họ

Cha Lạc, mẹ âu trọn lời nguyền.

 

Chín chín ngọn đồi quanh Nghĩa Lĩnh

Chín rồng chung hướng tới một phương

Địa linh - nhân kiệt nơi đất Tổ

Khởi đầu: Mười tám vị Hùng Vương

 

Con dân thời đại Hồ Chí Minh

Ghi lời Bác dạy thuở trường chinh

“Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước”

Tổ quốc hôm nay đẹp dáng hình.

 

Dòng giống rồng tiên trọn nghĩa tình

Tục giỗ Vua Hùng được tôn vinh:

Trở thành di sản toàn thế giới

Năm châu ghi nhận sự tâm linh.

 

Cô gái làng vua... chào du khách

Thiếu nữ soi mình bên giếng Tiên

Các bậc cao niên phô màu bạch

Chàng trai biển đảo đỡ già lên.

 

Thắp nén nhang thơm khấn Tổ Tiên

Phù hộ non sông mãi vững bền

Mỗi năm con cháu về giỗ Tổ

Thấy Tổ quốc mình mạnh mẽ thêm.

                       

                         

                         

                        VânLong (CTV)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục