Biển của ta  

Hơn ba nghìn đảo chìm, đảo nổi  

Từ thuở xa xưa

Đã in dấu chân người Việt

Cha, ông gian khổ giữ gìn

Sống lâu ở nơi biển - đảo

Ta thuộc như lòng bàn tay!

 

 

Đất nước anh hùng

Đường Hồ Chí Minh trên biển

Kỳ tích lẫy lừng có một không hai

Trường Sa đang thay da, đổi thịt

Kiên cường bảo vệ

Vững vàng chống chọi bão giông

Xô bờ lấn đảo

Hoàng Sa, dòng máu của ta

Con cháu vua Hùng, bà Trưng, bà Triệu

Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long...

Danh lam xiêu lòng bè bạn

 

Cuộc sống thanh bình

Biển lặng, sóng yên

Tàu, thuyền ra khơi, vào lộng

Rộn ràng tiếng máy giàn khoan

Ngút ngàn đảo xanh, nước biếc

Tổ tiên để lại cho đời

Hiên ngang canh trời, giữ biển

Dạt dào khúc hát Xa khơi.  

 

                                   Trần Quang Trạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục