Đôi mắt giặc cướp rồi, anh vẫn hay thổi sáo

Mười ngón tay như mười búp hoa thơm

Từng nốt sáo theo anh vào ô nhịp

Nhạc đồng quê nâng bổng tâm hồn

Trẻ nghe sáo ngửa mặt cười tít mắt

Quây quanh anh bầy sao nhỏ lung linh

Cô gái làng yêu anh từ tiếng sáo

Đánh bạo đến gần xòa mái tóc xinh

Mối tình thắm đất khô gặp nước

Họ yêu nhau như nắng với hoa rừng

Anh thương chị mấy lần sinh nở

Điôxin xóa giấc mơ hồng

Trưa nồng gió, anh nghe chị hát

Đêm vắng trăng, sáo thổi chị nghe

ôi, cuộc chiến muốn cướp đi mầm sống

Tình yêu thương vẫn cháy bỏng trong lòng.

 

 

 

                                      Trần Quốc Dũng (CTV)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục