Vuông trời đã hé khoảng xanh

Mùa ơi khoác áo thiên thanh đón hè

Xôn xao cỏ ngọt triền đê

Ve khô đốt cháy lời thề cỏ may

Sáo diều êm ái tầng mây

Mưa đầu nguồn gọi đêm say giấc nồng

Nhắn chùm phượng vĩ bên sông

Ban mai thắp ánh lửa hồng ngất ngây

Cuốc kêu khoan nhặt đầm lầy

Sân đình văn miếu những ngày ôn thi

Ngập ngừng bên dậu tường vi

Con tim mách bảo lựa khi nói lời

Chiều đi giọt nhớ buông lơi

Hoàng hôn xao xuyến một trời mộng mơ

Bồi hồi lưu bút vần thơ

Chia xa đứng nẻo ngõ chờ vấn vương

Gửi vào ký ức giọt thương

Biết cho, biết nhận, biết nhường... hạ ơi!

 

 

                                               Phạm Kim Nhung

                           (Tổ 2, phường Thịnh Đán, TP. Thái Nguyên)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục