Mùa hè xanh lá, xanh cây

Sắn, ngô tươi tốt bời bời vươn cao

     Tay liềm phát cỏ dây leo

Má em ửng đỏ, dạt dào tuổi xuân

     Hè về vài tháng trôi nhanh

ở đâu bằng đất quê mình, em ơi

     Đất quê chẳng phụ công người

Đất quê tình nặng, nghĩa dày, ơn sâu

     Đất quê đẹp mối tình đầu

Đất quê nhuộm thẫm áo nâu mẹ già

     Đất quê đóng gạch xây nhà

“Đất lề, quê thói” không nhòa thời gian

     Giữ gìn bản sắc quê hương

Giữ gìn văn hóa đất Mường em ơi!

     Dẫu đi khắp bốn phương trời

Quê hương nhung nhớ một đời ông cha

     Quê hương ai đã sinh ra

Tình làng, nghĩa xóm, ông bà, tổ tiên

     Gia đình, hai tiếng thân thương

Gia đình, tổ ấm cho em vào đời

     Lời ru, tiếng mẹ à ơi!

Để con khôn lớn có ngày hôm nay

     Mùa hè xanh lá, xanh cây

Xanh trong ánh mắt em tôi ngày hè

     “áo rách phải giữ lấy lề”

Giữ gìn bản sắc tình quê, hỡi người.

 

 

 

                                    Lưu Đăng Hồng

               (Xóm Đông Lạnh, xã Hòa Bình - TPHB)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục