Cây gạo làng ta

Tuổi tác xù xì năm tháng

Trải bao thăng trầm, mưa nắng

Đời cây gắn bó với làng

            Đau năm mất mùa đói khát

            Người làng ly tán tha phương

            Vườn, ngõ đìu hiu, xơ xác

            Cây buồn khóc buốt đêm sương

Cây rạo rực ngày khởi nghĩa

Cờ bay, loa giục, trống rền

Gậy gộc, cuốc, cào, giáo, mác

Đoàn quân đi cướp chính quyền

            Những năm giặc thù chiếm đóng

            Bốt đồn o ép xóm thôn

            Cây thao thức chờ du kích

            Đêm về phá bốt, diệt đồn

Đất nước thanh bình, yên ấm

Cây vui tỏa bóng, đơm hoa

Mát rượi tiếng cười mùa gặt

Hội làng náo nức tháng ba

            Cây nhớ những người đã khuất

            Cây thương bao người đi xa

            Đêm trăng hát cùng trẻ nhỏ

            Chiều hôm chuyện với tuổi già

Mỗi năm một lần thay lá

Mỗi năm một lứa đỏ hoa

ơi, người xa quê có nhớ

Cây gạo làng ta!

 

                               Nguyễn Hữu THông (T.T.V)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục