Chiều nay tôi đến thăm anh

Vườn đồi phủ kín màu xanh ngút ngàn

Keo lai chen tóc bạch đàn

Chim về xây tổ ríu ran lưng đồi

Ao sâu đàn cá lội bơi

Cam vàng trĩu quả, nắng rơi quanh thềm

Nghe trong lặng lẽ chiều êm

Gió thơm man mác chải mềm hương cau

Anh cười giấu kín nỗi đau

Máu anh nhiễm chất độc màu da cam

Vẫn kiên cường tuổi hoa râm

Niềm tin, nghị lực gieo mầm tương lai.

Nguyễn hữu thông

(SN 10, Đ.Minh Khai, P.Đồng Tiến, TPHB)

Bạn đến chơi nhà

Gần cũng nửa ngày đi chân

Xa mấy lần xe đổi bến

Máy cầm tay chỉ đường bạn đến

Chợ xa, vợ sắm đầy mâm...

Bạn đến nhà trò chuyện thay ăn?

Chuyện văn chương thả phanh miệng nói

Vẫn “ăn chưa no, lo chưa tới”

Tóc bạc, răng long mà “tái phát” thơ thần!

“Lục bát riêng mình”,

“Bốn phương đầy mây trắng”

Niềm vui dễ trọn mấy tuần trăng

Thêm bài thơ hay - thêm trận thắng

Thôi nào mừng bạn một ly -  nâng.

 

 

 

                                                  Đinh Đăng Lượng      

           

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục