Đầu Rồng! Em đã đến chưa

Nơi đây phong cảnh đẹp say tình người

Trải bao phong hóa cuộc đời

Bàn tay thiên tạo rạng ngời núi non

Kia là Không Đáy, Hoa Sơn

Ngàn năm thạch nhũ Phong Sơn hữu tình

Đây làn Thanh Thủy nước xanh

Ngàn năm nước chảy hóa thành nhãn Long

Ngày kia tiên nữ phải lòng

Ghé chơi Thạch Động rồi không trở về

Tơ đồng réo rắt đê mê

Cửa thiền rộng mở ta về bồng lai

Hỏi đâu là chốn thiên thai

Muôn ngàn sen nở không phai sắc hồng

Hỏi đâu là núi Đầu Rồng

Một lần em đến rồi không muốn về.

 

 

                                                                     Lam Hồng

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục