Bên kia núi cánh rừng thăm thẳm

Đồi nương xanh nhuộm cả mùa xuân

Ngọn gió đất lành gọi bầy chim én

Vẫy chào quê em hạt gạo trắng ngần

Bên kia núi đường vừa mở rộng

Trẻ, già vui bước thảm bê tông

Con suối phải lòng cây cầu gió lộng

Con thuyền phải lòng những bến sông

Bên kia núi nhà sàn ngói mới

Khung cửi góc nhà lách cách thoi đưa

Giọt đàn xưa vẫn còn đọng lại

Em mơ màng trong giọt nắng lưa thưa

Bên kia núi mẹ già ngóng đợi

Con trai Mường đang vững bước chân

Mẹ thương mùa đông vùng biên rét đậm

Con lên đường nay đã mấy xuân

Bên kia núi trẻ thơ múa hát

Bếp lửa hồng hương ngát miền quê

Khúc “rằng thường” gửi ra biên giới

Tiếng đàn anh xao xuyết bay về.

 

             

                                              Trần Quang Thạch

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục