Mùa thu qua, đông lại đến

Rét về cái lạnh thấu xương

Nhớ anh canh trời biển đảo

Ra đi từ mảnh đất Mường

Trời đông đêm, ngày rét đậm

Em lo đủ ấm cả nhà

Không còn băn khoăn giáp hạt

Yên lòng con nhỏ, mẹ già

Lạnh lẽo gió mùa đông, bắc

Con trâu vẫn thẳng đường cày

Chăm lo cho đàn gia súc

Xóm, thôn trai, gái chung tay

Ruộng nương màu xanh em dệt

Hòa vào đồng đất Mường ta

Nắng lên nhanh tay cày, cấy

Được mùa cây lúa thăng hoa

Gửi anh nụ hôn nồng thắm

Sẻ chia nỗi nhớ thư nhà

Ôm con vào lòng đêm vắng

Thương anh vững bước tuần tra.

 

 

 

                                        Trần Quang Thạch (CTV)

 

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục