Đường lên Mường Chiềng xa xôi

Quanh co dốc núi, khoảng đồi mờ sương

Rừng non xanh ướp thơm hương

Nụ hoa như mắt người thương dõi cùng

Thảm vàng lúa dệt khắp vùng

Khuông xanh gió hát vui chung mọi nhà.

Mái trường rộn rã tiếng ca

Lá cờ đỏ thắm vươn ra chân trời

Tưng bừng hội ngộ ngược xuôi

Phiên chợ ắp những tiếng cười hân hoan

Con suối khoe dáng bên ngàn

Giữa nắng hồng gẩy khúc đàn dịu êm

Đất trời dường cũng xanh thêm

Trái cây chín đỏ bên thềm nhà ai

Tới Mường Chiềng một sớm mai

Mà lòng ngỡ tưởng thoát thai đất này

Con tim rộn những mê say

Khắc ghi chốn ở hôm nay có mình

Bản làng của những nghĩa tình

Người về mang cả bóng hình chốn quê.

 

                                        

                                            Nguyễn Đình Thi

                            (Trường DTNT liên xã Đà Bắc - Đà Bắc)

               

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục