Kim Bôi ngày một đổi thay

Xuân về cờ đỏ tung bay rợp trời

Đường thông thoáng rộng khắp nơi

Rừng PAM tươi tốt, núi đồi ngát xanh

Sông Bôi dải lụa uốn quanh

Bản làng cảnh đẹp bức tranh hữu tình

*

*      *

Ngày xuân trên khắp quê mình

Cồng chiêng, trống hội tưng bừng vang ngân

Ném còn, đẩy gậy, múa lân

Reo hò cổ vũ tinh thần càng cao

Vòng xòe tay nắm, tay chao

Nam thanh, nữ tú thắm bao nghĩa tình

Nét cười trên những môi xinh

Khách về suối khoáng hòa mình vui chung

Kim Bôi giàu đẹp anh hùng

Đèn đường rực sáng một vùng non cao

*

*       *

Sắc xuân Mường Động vui sao...

 

 

                                  Hồng Kỳ

                                 (Thị trấn Bo, Kim Bôi)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục