Trong cơn hối hả bạc, tiền...

Sao em lấp lánh mẹ hiền lương y

Vàng nguyên thử lửa xá gì

Trăng trong áo trắng em vì bệnh nhân.

Quản đâu nắng, gió, mưa dầm

Lo chi nhiễm bệnh, lặng thầm tháng năm

Trực ca chong mắt quên nằm

Dõi chăm người bệnh, gió bầm tím đêm.

Nhẹ tay êm thuốc em tiêm

Nhuộm tươi lá phổi cho tim ta hồng

Em mang nắng thả vào đông

Xóa đi cõi chết về trong sinh tồn...

Hỡi em! áo trắng lòng son

Đời chung nhịp thở, tình còn mãi xanh.

 

 

                                    Trần Phú

(104, Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa)

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục