Từ cuối sông lên tới thượng nguồn

Trên đồi hoa gạo đỏ như son (*)

Nước sông xanh biếc hồng hoa đỏ

Trời nước mênh mông lộng tâm hồn

Hoa gạo tháng ba mà nở sớm

Sông dài vô tận khảm màu hoa

Mường Diềm mây núi choàng sương trắng

Hoa gạo bừng lên nước chảy xa

Đi ngược Đà Giang lên Nước Mọc

Tai lắng Oi Luông tiếng thác rền

Chân bước chênh vênh leo bản vắng

Cháy trời hoa gạo đỏ đường biên.

 

 

* Từ những năm 1980 trở về trước, ven đồi hai bờ sông Đà có hàng trăm cây gạo.

 

 

                                                   Nguyễn Văn Cửu

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục