Văng vẳng tiếng Bác còn đâu đây

Nhớ hồn sông núi gọi lâu nay

Bác đi, đi mãi lòng nhung nhớ

Dân kính, ơn sâu, lệ vơi đầy

Bác đi để lại lời Di chúc

Như vầng dương tỏa khắp nơi nơi

Độc lập, tự do, quý hơn ngọc

Cho ta chân lý thật sáng ngời

Hôm nay con vào lăng viếng Bác

Thơm nồng hoa sữa thoảng hương bay

Ao sâu đàn cá tung tăng lượn

Ngóng bàn tay Bác vắng tháng ngày

Còn hồi tưởng nhớ mùa thu xưa

Mồng hai tháng chín năm bốn nhăm (1945)

Lời Bác đọc Tuyên ngôn Độc lập

Cả nước ngợi ca Bác muôn năm.

 

 

 

                                        Mai Đại Xá

               (SN 1, tổ 11, phường Phương Lâm, TPHB)

 

 

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục