Trời xanh xanh, nước trong xanh

Dạt dào sóng vỗ vây quanh mạn thuyền

Trăng soi đáy nước lung linh

Nhiều con sóng nhỏ gợn lên mặt hồ

Lênh đênh ốc đảo nhỏ, to

Ven hồ đồi mía, nương ngô, rừng luồng

Nhà sàn lồng bóng trăng suông

Bập bùng bếp lửa ấm thêm tình người

Cỏ cây cùng đá và hoa

Một vùng sinh thái trong nhà, trước hiên

Đồi xanh ríu rít tiếng chim

Thật là phong cảnh thiên nhiên tuyệt vời.

                       

                                    Nguyễn Văn Cửu

(Số nhà 4, tổ 31, phường Phương Lâm, Thành phố Hòa Bình)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục