Gối đầu lên đồi Khau Tú

Mà sao giấc ngủ không thành?

Đường 6 ngược xuôi lối cũ

Mai lên Tuần Giáo có anh!

Em hẹn vào thăm Co Mạ

Chiến khu Long Hẹ năm xưa

Qua Quỳnh Nhai sang Nghĩa Lộ

Chiêng Ngàm mờ tỏ trong mưa!

Chén rượu vơi sáng, đầy trưa

Ép khảu nếp thơm mùa mới

Nậm Pịa, thịt khô... mềm lưỡi

Chắp tay mừng tuổi ông bà.

Một mai Tây Bắc anh qua

Nhớ ghé Chiềng Ly nghỉ lại

Thăm thẳm hang Châu, bản Thái

Chẳng quên ngược lối Pha Đin

Cuối đường là đất Điện Biên

Dẫu là kẻ xuôi, người tới

Chiềng Ly - Mường em đón đợi

Để rồi khắc khoải về nhau.

 

 

 

 

                                     Đinh Đăng Lượng (TTV)

Các tin khác


Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục